“Xin chia buồn cùng Hữu Thắng. Như vậy là anh đã phải nếm mùi thất bại khi dẫn dắt ĐT Việt Nam. Tôi cho là không hề bất ngờ. Đó là một kết cục được báo trước. Nhiều người có thể nói rằng Miura tôi sẽ rất vui lắm, hả hê vô cùng khi đội bóng từng chấm dứt hợp đồng sớm với mình đã bại trận không lâu sau khi rời đi. Nhưng xin thưa cùng là dân trong nghề với nhau, tôi cảm thông với cậu.
Miura: Thắng Đài Loan mà làm như chúng ta sắp dự vWorld Cup đến nơi rồi vậy.
Đội bóng của chúng ta rõ ràng thua thiệt so với Iraq quá nhiều về mọi mặt từ thể hình đến trình độ nên thua có gì lạ chứ. Sau trận ra mắt mà anh cùng ĐT Việt Nam hạ Đài Loan 4-1, tôi lướt face và biết được các fan hâm mộ trên dải đất chữ S đã rất vui. Vui là đúng vì từ lối chơi đến kết quả, anh phần nào đã để lại dấu ấn. Nhưng tôi chỉ ngạc nhiên là nhiều người thậm chí còn ngây thơ quá đà.
Họ tâng bốc, ca ngợi anh và đội như thể sắp dự vWorld Cup đến nơi rồi ấy. Những người bốc đồng đã tin rằng chúng thể hạ tiếp Iraq trên sân khách, hoang đường. Trước kia khi thắng họ 2-1 và tôi hiểu rằng Đài Loan (TQ) là một tập thể yếu. Họ có nhiều cầu thủ nghiệp dư đến khống chế quả bóng khi không bị ai kèm cũng còn vụng nữa là. Trận đó họ đá ngang ngửa chúng ta vì có ưu thế sân nhà và kiểu “lấy thịt đè người” ấy mà thành ra lấy đó làm thước đo trước Iraq là nguy.
Nói gì thì nói tôi vẫn làm tốt hơn anh khi đối đầu Iraq. Lần đấu ở Mỹ Đình, tôi cho đội phòng ngự theo kiểu “xe bus 2 tầng” của Mourinho và đội thậm chí còn xé lưới họ trước rồi giữ được đến phút 96 cơ đấy.
Thắng nói mặt sân xấu là nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thua trận này, tôi nghĩ cũng không sai. Mà đúng rồi, giờ bạn đang hướng đội bóng chơi theo kiểu tiqui-taka chứ không phải kiểu “lực điền” của tôi trước kia nữa. Mà kiểu chơi ban bật đấy thì đá trên mặt sân như “ruộng khoai tây” thế thì bậc thầy