Các em ở làng trẻ SOS Hà Nội háo hức chuẩn bị Tết cổ truyền khi được tự tay làm những chiếc bánh chưng xanh, được cùng mẹ và các em ăn bữa cơm tất niên, cùng chờ giây phút giao thừa.
Cùng nhau chuẩn bị gói bánh
Chị Khuất Thị Lợi, mẹ của ngôi nhà Hoa Loa Kèn chia sẻ với PV, ngày 23 tháng Chạp, các gia đình làm cơm cúng tiễn ông Công, ông Táo và cũng là bữa cơm tất niên tụ họp. Những em trưởng thành, có gia đình riêng đều đưa vợ, chồng, con cái về ăn Tết cùng các mẹ, vui lắm.
23 năm gắn bó với trẻ mồ côi, chị Đỗ Thị Vân, người mẹ của 8 đứa con ở ngôi nhà mang tên Hoa Thược Dược luôn cảm thấy hạnh phúc dù phải đón Tết xa gia đình. Với chị, được mang tình yêu thương xoa dịu nỗi đau thơ trẻ chính là niềm vui lớn nhất.
Em Phạm Thị Huyền - gia đình Hoa Thược Dược bày tỏ: “Hồi đầu, khi em mới vào làng trẻ vì chưa quen nhiều các bạn, các mẹ nên Tết năm đó cũng chưa thực sự thấy ấm áp. Nhưng càng lớn, nhận được tình yêu thương của các mẹ thì em thấy vui hơn và tết có ý nghĩa hơn”.
Với anh Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc làng trẻ SOS Hà Nội, 16 năm gắn bó với nơi này cũng là 16 cái Tết anh xa gia đình. Năm nào cũng vậy, cứ đến 28 tháng Chạp, tranh thủ về quê thăm bố mẹ, đi chúc Tết họ hàng, bạn bè sau đó anh trở lại ăn Tết cùng bọn trẻ.
Anh Dũng tâm sự: "Mong muốn lớn nhất của tôi là mọi người đừng thờ ơ với trẻ em. Xã hội và các bậc cha mẹ, người lớn hãy dành sự quan tâm tới trẻ em. Sự quan tâm ở đây theo tôi lớn nhất là sự ân cần, chăm sóc chu đáo, đặc biệt là được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh".
Hoàng Nguyên