Tin nhanh về vụ việc, đối tượng Bùi Văn Luân (sinh năm 1986 trú tại xã Đông Tân, Đông Hưng,Thái Bình) đã từng có tiền án, tiền sự đã liên tục rủ Nguyễn Tác Thượng (1992) đi bẫy mèo của nhà hàng xóm.
Thấy thế, bà Bùi Thị Thía (mẹ Nguyễn Tác Thượng) ra sức can ngăn con trai vì không muốn con trộm cắp.
Chia sẻ với PV bà Nguyễn Thị Thía nói: “Không muốn con trai sai càng thêm sai nên thấy Luân rủ con đi bẫy mèo nhà hàng xóm tôi đã ngấm ngầm sang nhà bà hàng xóm và dặn bà ấy nhốt mèo vào kẻo chúng bẫy trộm mất. Hơn thế, tôi còn ném cái bẫy mèo xuống ao. Vì thế, tôi và đối tượng Luân đã to tiếng với nhau. Ngay sau khi tôi vứt bẫy mèo đi Luân đã nhảy xuống ao và mò lên. Cũng từ đó mà hai gia đình mâu thuẫn với nhau”.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Ngày 28/8 đối tượng Bùi Văn Luân đã đánh bà Thía khi thấy bà Thía đi xe đạp ra trường Tiểu học Đông Tân đón cháu về.
Ngay sau khi sự việc đó xảy ra công an xã Đông Tân đã có mặt để đưa bà Thía đi cấp cứu đồng thời lập biên bản đối với Bùi Văn Luân.
Tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng, sau khi chụp Xquang các bác sĩ đã kết luận bà Bùi Thị Thía bị chấn thương vùng đầu khá nặng. Bà nằm viện vài ngày thì xin về nhà vì không có tiền viện phí.
Hơn một tuần sau Nguyễn Tác Đại cùng em trai Nguyễn Tác Thượng đến trước cửa nhà Bùi Văn Luân và nói chuyện. Sau đó, Luân bảo Thượng nếu thích thì hẹn nhau ở chỗ nào rồi đánh nhau.
Thấy thế, Thượng trả lời: “Tao đi để mày sang cắn mẹ tao à”. Lập tức, Bùi Văn Thành (anh trai Luân) cầm dao nhảy qua bờ tường lao về phía anh Đại, đồng thời Bùi Quang Sỹ (bố Luân) cầm dao và Bùi Văn Luân cầm đòn gánh chạy theo sau lao nhanh về phía anh Đại.
Anh Nguyễn Tác Đại tiếp tục: “Thanh niên to khỏe mà đi đánh bà già. Giờ tôi chỉ có