Hàng trăm người chờ đón thi thể nạn nhân
Khoảng 20h20 ngày 13/8, khi chiếc xe chở thi thể nạn nhân về thôn 10, xã xã Tân Hợp, huyện Văn Yên để làm mai táng theo phong tục địa phương thì hàng trăm người dân và người thân đang đợi sẵn. Những tiếng khóc ai oán bi thương khiến cho những người có mặt không thể kìm lòng.
Người thân trong gia đình bàng hoàng và đau thương trước cái chết thương tâm của nạn nhân.
Theo một người dân có mặt tại gia đình nạn nhân ngậm ngùi cho biết, khi nhận được thông tin cả nhà anh L. bị sát hại, bà con thôn xóm ai đấy đều đau buồn bởi vợ chồng anh L. xưa nay vốn sống chan hòa và không hề gây mâu thuẫn với ai.
“Thương tâm quá, không ngờ gia đình anh L. lại phải chịu cảnh này. Sao hung thủ nó lại ra tay tàn độc thế, cả đứa trẻ con cũng không tha. Nhận được thông tin, chúng tôi có mặt từ chiều để chuẩn bị lo hậu sự cho gia đình anh L, mong gia đình vợ chồng anh ấy và cháu bé sớm siêu thoát”, người dân này cho biết thêm.
Chị T.T.L (chị họ nạn nhân L.) chia sẻ: “L. lấy vợ xong thì hai vợ chồng nó lên nhà vợ trên xã Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái) để làm nương trên đó. Trước khi sự việc xảy ra khoảng 10 ngày, hai vợ chồng cùng con trai L. có về đây để làm lễ cắt trùng tang của một người trong họ.
Hai vợ chồng nó còn vui vẻ khoe cuối năm hoặc sang đầu năm sau sẽ mua đất xây nhà ở ngoài cổng trường tiểu học ngoài thị trấn. Thật không ngờ, L. mới chỉ vừa nói xong mà giờ đây lại xảy ra như thế, cả gia đình chúng nó bị sát hại dã man như vậy. Lúc nhìn thấy chúng nó (các nạn nhân – PV) người lạnh ngắt, nằm yên bất động được chuyển từ trên xe xuống mà xót xa. 4 mạng ngươi chứ ít gì đâu…”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân L. sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em. Bố mất sớm, một mình mẹ nạn nhân