Mới đây, trên Vietnamnet đã ghi lại hình ảnh những bữa cơm đa dạng gồm đầy đủ thịt cá cho 2 người ăn với giá vô cùng rẻ. Được biết, đây chính là chia sẻ của bạn Nguyễn Đặng Phương Anh, sinh viên năm thứ 3 Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Phương Anh cho biết do rất sợ phải ăn cơm ngoài hàng vì không đảm bảo an toàn vệ sinh, lại đắt đỏ và để tiết kiệm chi phí chi tiêu nên từ lúc lên Hà Nội nhập học, cô bạn sinh viên này luôn tự đi chợ nấu cơm hàng ngày.
Chia sẻ với tờ Vietnamnet, cô bạn sinh viên này cho biết, hầu hết các bữa cơm của em chỉ hết từ 8.000-25.000 đồng, nấu cho hai người ăn. Tuy nhiên, điều thán phục cô bạn sinh viên này ở chỗ, tuy tiền đi chợ mua đồ ăn cực kỳ eo hẹp, nhưng nhờ bàn tay chế biến của Phương Anh mà mâm cơm hôm nào cũng có đủ một món chính, một món phụ và một món canh. Có bữa, mâm cơm thậm chí còn có tới 4 món.
Được biết, Phương Anh đã luôn đi chợ nấu ăn như thế được khoảng 3 năm nay. Chợ Phương Anh chọn đi hàng ngày cũng chỉ là chợ cóc ngay chỗ trọ. Rất ít khi cô bạn đi được chợ đầu mối nên giá đồ ăn cũng không hề rẻ.
Khi khoe hình ảnh những mâm cơm với đầy đủ rau thịt canh lên mạng xã hội, dù biết đây mới chỉ tính đến số tiền đi chợ mua đồ ăn mà chưa tính toán đến các khoản tiền mua gạo muối và gia vị cũng như điện nước, song cư dân mạng đã ngả mũ thán phục tài khéo léo chế biến của cô bạn sinh viên năm 3 này.
Rất nhiều người còn cho rằng: "Quá đáng để học tập. Trong thời buổi tiêu tiền đi chợ như mất cắp hiện nay, các bà nội trợ nên phải học hỏi sự tính toán linh hoạt của cô bé sinh viên này mới được".
Nhiều người khác thì lại cho rằng, Phương Anh trong tương lai sẽ hứa hẹn là 1 phụ nữ biết thu vén và cân đối tốt chi tiêu của gia đình.
Cùng xem hình ảnh những mâm cơm của Phương Anh chỉ hết 8.000-25.000 đồng tiền đi chợ/ bữa 2 người ăn: