Tối 25/12 vừa qua, chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí đã khép lại với đêm Gala Chung kết hoành tráng và sôi động. Với tiết mục chầu văn đầy ấn tượng, đội Hoàng Quân (bé Ben) - Khương Ngọc đã lên ngôi quán quân của mùa thứ 2. Bên cạnh đó, vị trí Á Quân cũng thuộc về đội của Bảo Ngọc - Phan Ngọc Luân, một trong những đội có phong độ ổn định và tỏa sáng xuyên suốt cuộc thi.
Chung kết Gương mặt thân quen nhí diễn ra tối 25/12.
Ngoài những tiết mục dự thi đặc sắc, đêm Gala Chung Kết còn đón chào sự trở lại của Quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa 3 - Thanh Duy. Hóa thân thành một ảo thuật gia, anh chàng đa tài này đã mang đến một bản phối mới cho ca khúc Tonight.
Thanh Duy trở lại với sân khấu Gương mặt thân quen.
Bằng việc kết hợp phần intro dạo đầu và xuất hiện ấn tượng - một phong cách thường thấy trong các màn biểu diễn của Kpop, Thanh Duy đã khiến khán giả có phần bất ngờ. Tonight là một sáng tác của ca sĩ, nhà sản xuất Đại Nhân cùng với quản lý Thăng Long, viết dành riêng cho Thanh Duy và được ra mắt vào tháng 5/2015.
Tiết mục khách mời sôi động của Thanh Duy.
Trong mùa 3 của Gương Mặt Thân Quen phiên bản người lớn, Thanh Duy đã khiến khán giả xem truyền hình bất ngờ trước sự đa dạng, đa màu của anh. Dù hóa thân thành một Minh Tuyết sôi động với “Đã không yêu thì thôi”, hay một Lệ Quyên trầm buồn đầy cảm xúc trong “Sầu lẻ bóng - Ai khổ vì ai”, hoặc một phiên bản EXO bùng cháy với “MAMA” thì Thanh Duy vẫn làm rất tốt.
Không chỉ mang đến những tiết mục giải trí, Thanh Duy vẫn có những màn hóa thân xuất thần cho những nhân vật “khó” hơn, như “Người lính già vui vẻ” (Hề Sa), “Skyfall” (Adele), “Đôi mắt huyền” (Tha