Theo đó, đôi nam nữ nói trên được xác định là chị Lê Thị T. (SN 1992), trú tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và anh là Vũ Viết A., trú tại tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi phát hiện, cả 2 đã được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai và hiện đã qua cơn nguy kịch. Anh A. đã xuất viện và đã được người thân đưa về nhà, còn chị T., đang được các bác sĩ tích cực điều trị, lọc máu do bị thuốc diệt cỏ ngấm sâu vào máu.
Tin nhanh được biết, trước đó, khoảng 20h ngày 27/11, người nhà của anh A. nhận được tin báo từ quản lý khách sạn Hiền Hoa tại phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa về việc anh này và bạn gái bị trúng độc đang hôn mê tại khách sạn.
Ngay sau đó, gia đình đã lập tức có mặt, đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, nhưng do chất độc ngấm sâu nên họ được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu.
Thời điểm được phát hiện, cặp đôi đang mặc trang phục cô dâu chú rể rất chỉnh tề. Ảnh: Facebook
Thời điểm được phát hiện, trên người chị T. còn mặc nguyên bộ váy cưới còn anh A. thì chỉnh tề trong trang phục chú rể.
Trước khi uống thuốc tự tử cùng nhau, cặp đôi còn viết lời tạm biệt bạn bè, người thân trên Facebook với nội dung: “Vĩnh biệt gia đình với các anh, các bạn và các em. Bọn em không sợ ai chia rẽ nữa rồi. Hẹn mọi người kiếp sau vẫn là bạn của bọn em nhé…”.
Qua tìm hiểu được biết, chị T. hiện đang làm thu ngân tại một nhà hàng ở TP Thanh Hóa. Trong thời gian làm việc tại đây, chị T. quen biết và có tình cảm với anh A., làm đầu bếp tại nhà hàng.
Được biết, anh A. là người đã có vợ và 1 con trai. Sau khi anh quen biết và yêu chị T., 2 bên gia đình đã có hành động ngăn cản. Nhiều khả năng đây là nguyên nhân khiến cặp đôi tìm đến cái chết.
PVMT