Tìm về thôn Yên Ninh, xã Công Bình, huyện Nông Cống cách TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) chừng hơn 50km, dưới cái nắng như đổ lửa cộng thêm tình trạng khan hiếm nước sạch triền miên đã khiến cho mọi vật và con người nơi đây dường như bị cạn kiệt sức sống.
Đến nhà trưởng thôn Nguyễn Văn Quý hỏi chuyện, ông này cho biết: “Đã nhiều năm nay, nguồn nước sinh hoạt nhiễm xăng dầu trầm trọng khiến người dân ở trong thôn phải sống trong cảnh chắt chiu từng giọt nước, xem nước quý như vàng”. Cũng theo lời ông Quý, hầu hết các giếng đào, giếng khoan trong làng đều bị nhiễm xăng dầu, khi bơm nước lên, đổ ra chậu, nước có lớp váng đỏ, bốc mùi hôi nồng nặc. Những năm mưa nhiều, người dân còn đỡ khổ, chứ gặp thời tiết nắng nóng kéo dài như năm nay, cuộc sống sinh hoạt rơi vào tình cảnh khốn đốn.
Được biết, để có nước dùng, người dân địa phương phải chắt chiu từng giọt nước tích trữ trong bể, nhiều gia đình phải còn phải dùng xô chậu đi gánh, lấy nước từ các thôn gần đó về dùng.
Nhiều giếng khoan, giếng đào ở thôn Yên Ninh bị bỏ hoang vì bị nhiễm xăng dầu
Để chứng minh về những điều mình vừa nói, ông Quý dẫn chúng tôi đi thăm khắp làng, mục sở thị những cái giếng bị bỏ hoang vì nhiễm xăng dầu trầm trọng.
Gia đình bà Vũ Thị Sen (64 tuổi) đã sống ở đây hơn chục năm, cho biết: “Từ khi đến đây sống, chúng tôi phải chịu khổ sở vì không có nước để ăn uống, tắm giặt. Giếng đào, giếng khoan đều có nhưng nước có mùi xăng dầu nồng nặc, đến tắm giặt còn không được nói gì ăn uống. Muốn có nước sinh hoạt thì chỉ có đợi nước mưa, nếu không thì xách chai lọ đạp xe sang xóm bên xin nước”.
Vừa nói bà Sen vừa chỉ vào những chiếc chai, lọ và dụng cụ dùng để đựng nước tiết kiệm của mình đang được xếp gọn ở một góc bếp. Nói rồi bà bơm nước vào chiếc chậu nhỏ, những lớp váng dầu mỏng dần nổi lên, kèm th