Ba ngày sau khi bị bắn chết, thi thể của nhà cựu lãnh đạo Libya M.Gaddafi vẫn bị quàn trong một nhà kho lạnh tại Misrata. Thi thể của con trai ông - Mo’tassim - mới được chuyển đến đặt cạnh cha.
Để làm dịu dư luận, chính quyền Libya đã cho khám nghiệm thi thể của ông Gaddafi tại một nhà xác ở Misrata hôm 22/10. “Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm suốt đêm và hoàn tất mọi thủ tục” - bác sĩ pháp y Othman al Zintani cho hay ngày 23/10.
Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC), ông Ahmed Jibril cho biết, chính quyền lâm thời ở Libya sẽ giao thi thể của ông Gaddafi cho thân tộc của ông sau khi bàn bạc với họ về địa điểm chôn cất. Vào thời điểm này, hiện không có mặt gia quyến của ông Gaddafi ở Libya.
Trước đó, đã có thông tin NTC muốn thi thể ông Gaddafi được chôn tại một địa điểm bí mật, nhằm tránh việc những người ủng hộ biến mộ ông thành đền thờ. Một vài ý kiến khác muốn hỏa táng thi hài nhà cựu lãnh đạo, sau đó rắc tro xuống biển, tương tự như cách Mỹ áp dụng với thi thể trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Trong khi đó, ba người con trai khác là Mutassim, Seif al-Arab và Khamis đều đã bỏ mạng trong khi số phận của Seif al-Islam, 39 tuổi, nhân vật được cho là có ảnh hưởng nhất trong số các con của ông Gaddafi, hiện vẫn chưa rõ ràng.
Gia đình ông Gaddafi một số đã chết và một số đang lưu vong ở nước ngoài hoặc mất tích kể từ khi cuộc chiến nổ ra dữ dội ở Libya trong những tháng gần đây. Vợ ông Gaddafi, bà Safia cùng cô con gái Aisha và hai con trai Hanibal và Mohamed đã rời khỏi Libya sang Angiêri lánh nạn hồi tháng 8 trong khi một người con trai khác Saadi bỏ trốn sang Nigiê từ hôm 11/9.
Cùng ngày, một chúc thư được cho là của cựu lãnh đạo này cũng đã được đăng trên trang web Seven Day News của ông Gaddafi sau khi các nhà lãnh đạo mới ở Libya tuyên bố giải phóng đất nước, chấm dứt chế độ Gaddafi kéo dài 42 năm qua.
Trong chúc thư, ông Gaddafi kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục chiến đấu. Ông cũng tuyên bố sẽ chết như một người Hồi giáo, và muốn được chôn cất tại nghĩa trang Sirte, bên cạnh những người thân.
Chúc thư trên của ông Gaddafi dường như càng khiến tranh luận việc chôn cất ông Gaddafi trở nên phức tạp khi lãnh đạo mới của Libya có ý định chôn ông này ở một nơi bí mật để tránh sự ra đời của một thánh địa Hồi giáo mới.
Thủy Bình (tổng hợp)