Aliaa Magda Elmahdy năm nay 20 tuổi, là người Ai Cập. Aliaa xuất hiện trong các bức ảnh chỉ với một đôi tất đen, đi đôi giày đỏ chót và không ngần ngại nhìn thẳng vào ống kính. “Bức ảnh này đã lột tả các đường nét trên cơ thể tôi và tôi thấy cơ thể con người đúng là kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất”, Aliaa nói.
Aliaa cho hay cô đăng tải những hình ảnh thiếu vải của mình với mục đích kêu gọi phản đối bạo lực, phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, quấy rối tình dục và lên án thói đạo đức giả trong xã hội.
Aliaa trong bức hình khỏa thân đăng trên Twitter
"Quan điểm của tôi là mạng che mặt không phải là một sự lựa chọn cá nhân ở Ai Cập, đó là kết quả của áp lực tôn giáo và xã hội", cô chia sẻ trên Facebook. "Những người phụ nữ mang tấm màn che đầu vì gia đình hoặc bởi vì họ không muốn bị đánh trên đường phố". Aliaa Elmahdy cũng tham gia một sự kiện gây tranh cãi của Facebook có tên gọi "Đàn ông phải mang mạng che mặt".
Trả lời CNN, Aliaa cho hay bản thân cô là người theo thuyết vô thần và chưa bao giờ tham gia hoạt động chính trị. Aliaa từng là sinh viên ngành truyền thông, nhưng cô đã bỏ học cách đây vài tháng. Cô đang sống cùng bạn trai của mình là blogger Kareem Amer.
Sau khi những bức hình được phát tán trên internet, cha mẹ Aliaa cho rằng chính Kareem đã dụ dỗ cô bởi anh này từng bị phạt 4 năm tù giam vào năm 2006, án phạt lớn nhất dành cho những kẻ phỉ báng Hồi giáo và cựu Tổng thống Hosni Mubarak.
Aliaa đã gặp phải chỉ trích nặng nề từ dư luận Ai Cập. Tuy nhiên, cô cũng trở thành động lực cho một nhóm phụ nữ đến từ Israel tự nguyện cởi bỏ y phục, cùng nude để lên án sự bất công trong việc phân biệt giới tính.
“Phụ nữ Hồi giáo thường là đối tượng chỉ để “sử dụng” ở nhà. Tôi sẽ không đi đâu cả mà sẽ ở lại đây chiến đấu tới phút cuối cùng… Tôi sẵn sàng sống trong nguy hiểm trước những mối đe dọa luôn rình rập, miễn là có thể đổi lấy được sự tự do cho tất cả người dân Ai Cập – những người đang chiến đấu và đang chết dần chết mòn hằng ngày”, Aliaa trả lời trên CNN.
Hải Anh