Những cạm bẫy mà đại diện Ukraina đe dọa Man City trước giờ xung trận đã không thể làm khó gã được nhà giàu nước Anh. Đoàn quân của HLV Pellegrini chơi áp đảo và đánh bại Dinamo Kiev tới 3-1 ngay trong trận lượt đi. Điều đó có nghĩa Man xanh đang chiếm ưu thế lớn trước trận lượt về khi chỉ cần hòa, hoặc thua 0-2 vẫn đoạt vé vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB.
Vincent Kompany trong trận đấu với Dinamo Kiev.
Nói về màn trình diễn của đội nhà, đội trưởng Kompany tỏ rõ sự phấn khích đồng thời hết lời ca ngợi tài năng của Joe Hart, người đã từ chối rất nhiều cơ hội rõ ràng từ các chân sút chủ nhà. “Man City đã chơi tốt ở trận đấu này, đá pressing tốc độ cao. Đó một kết quả tuyệt vời và tôi hài lòng với chiến thắng khi chúng tôi phải làm khách”.
“Joe Hart đã trải qua một ngày không thể tin được. Anh ấy luôn hô hào lên giây cót tinh thần cho các đồng đội. Joe đã hoàn thành tốt công việc của mình”. Trung vệ người Bỉ cũng chia sẻ thêm rằng Citizens đang khao khát thành công tại Champions League: “Chúng tôi đang nắm giữ những lợi thế lớn vòng knock-out và có cơ hội tiến vào tứ kết, điều mà Man City chưa từng làm được trong quá khứ. Chúng tôi giống như một đội bóng đói khát thành công. Tất cả điều đó được thể hiện với Dinamo Kiev”.
Trong khi đó ông thầy Pellegrini dù vui mừng trước trận thắng của đội nhà nhưng không quên cảnh báo các học trò “Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này bởi tỷ số 3-1 thật tuyệt vời. Tuy nhiên cuộc hơi chưa kết thúc dù dẫn 2 bàn sau trận lượt đi là lợi thế lớn. Chúng tôi đã chơi tốt và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Khi tỷ số là 2-1 đã có những lo ngại nhất định, tuy nhiên bàn thắng thứ 3 đã giúp chúng tôi giải quyết được tất cả”.
“Kết cục đã an bài ư? Không, trong bóng đá đừng bao giờ nói trước điều gì khi chưa kết thúc. Man City vẫn còn trận lượt về. Tất nhiên bàn thắng