Thua lô đề, mang 'hàng nóng'... giả đi cướp tiệm vàng

Thua lô đề, mang 'hàng nóng'... giả đi cướp tiệm vàng

Chủ nhật, 21/04/2013 | 16:00
0
Mặc dù đã có vợ và một đứa con nhỏ nhưng Trần Việt Dũng lại không chịu tu chí làm ăn, tối ngày say máu đỏ đen với lô, đề. Khi thua nhiều không có khả năng trả nợ, Dũng "đánh quả liều", ra chợ Trời sắm... súng phun nước để đe dọa, cướp tiệm vàng.

Lần ra thủ phạm  từ chiếc xe máy để lại hiện trường

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ đối tượng Trần Việt Dũng (sinh năm 1990, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản xảy ra tại hiệu vàng Quân Thủy, địa chỉ số 502, đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Pháp luật - Thua lô đề, mang 'hàng nóng'... giả đi cướp tiệm vàng

Hiệu vàng Quân Thủy

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 17/4/2013, một nam thanh niên đi chiếc xe máy Honda Wave màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu vàng, đeo khẩu trang, mặc comple tối màu, áo trắng sơ vin đến trước hiệu vàng Quân Thủy. Sau đó, hắn dừng xe nhưng không rút chìa khóa ở ổ cắm ra mà vẫn ung dung bước vào phía bên trong hiệu vàng. Lúc này, chỉ có anh Quân, chủ hiệu đang đứng ở dưới tầng 1, cạnh tủ đựng vàng. Thấy vậy, nam thanh niên trên cầm một bọc nilon màu đen và một khẩu súng ngắn trông kiểu dáng giống súng quân dụng, tiến lại gần phía anh Quân và hô to: "Cướp đây! Đưa hết vàng đây, nhanh lên! Nếu không, số mìn này sẽ nổ tung cửa hàng". Vừa nói, hắn vừa giơ bọc nilon màu đen lên trước mặt anh Quân để hù dọa. Trước tình huống bất ngờ đó, anh Quân hơi sững sờ nhưng đã kịp định hình lại sau ít giây, anh vớ lấy chiếc nong nhẫn dài khoảng 40cm bằng thép, làm phương tiện tự vệ.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới, chị Phạm Thị Thu Thủy (SN 1984), vợ anh Quân vội chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Chứng kiến cảnh tượng người đàn ông lạ mặt cầm một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng lục và đang vật lộn với chồng mình, chị Thủy vừa hô hoán mọi người, vừa lao đến trợ giúp cho chồng khống chế đối tượng. Khi thấy trong nhà có hai người, biết là không đủ sức áp đảo, đối tượng lạ mặt đã tìm cách nhảy ra khỏi cửa hiệu vàng, ném lại một bọc túi nilon màu đen trước cửa hiệu, rồi tháo chạy về hướng Ngã Tư Sở, quên cả chiếc xe máy đang để trước cửa hàng vàng Quân  Thủy. Nghi ngờ túi nilon màu đen đó là vật liệu nổ, anh Quân vội ném ra phía ngoài đường. Chiếc túi vừa chạm đất thì bị bục rách, để lộ phía trong gồm có mảnh thủy tinh pha lẫn cát, một con dao gọt hoa quả và một dùi cui điện.

Ngay sau đó, chủ hiệu vàng Quân Thủy đã đến cơ quan công an trình báo về sự việc trên. Nhận được tin báo, công an quận Đống Đa và phòng Cảnh sát Hình sự (công an Hà Nội) nhanh chóng xuống hiện trường, khẩn trương lấy lời khai của nạn nhân và các nhân chứng khác để làm rõ. Qua miêu tả về nhận dạng đối tượng của các nạn nhân và tra cứu kỹ chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng BKS 29E1-00720 mà đối tượng để lại trong lúc vội vã bỏ chạy, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây án là Trần Việt Dũng, sinh năm 1990, HKTT tại đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chỗ ở hiện tại là huyện Từ Liêm.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an đến nhà thì Dũng đã bỏ trốn. Các cán bộ điều tra đã phân tích lý lẽ, vận động gia đình Dũng khuyên hắn nên ra đầu thú. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng phối hợp, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích đối tượng. Đến khoảng 15h cùng ngày, Trần Việt Dũng gọi điện cho mẹ của mình (lúc này đang ngồi tại trụ sở cơ quan công an) để nghe mẹ phân tích đúng sai. Sau khi được mẹ khuyên bảo, đối tượng Dũng cho biết mình đang lẩn trốn tại khu vực bến xe Gia Lâm và xin ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ngay lập tức, cơ quan công an đã tới khu vực bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, Hà Nội để đưa Dũng về trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú.

Pháp luật - Thua lô đề, mang 'hàng nóng'... giả đi cướp tiệm vàng (Hình 2).

Chỉ vì ham chơi lô đề, Dũng đã có một quyết định dại dột

Tiết lộ nguyên nhân gây án

Tại cơ quan điều tra, Dũng ngồi cúi mặt, tỏ vẻ ân hận. Hắn khai, bản thân vốn là con út trong gia đình nên được mọi người chiều chuộng hơn cả. Chính vì thế, càng lớn Dũng càng mải chơi, thích đánh điện tử. Học hết lớp 9, Dũng bỏ học rồi cũng chẳng chịu đi làm thêm việc gì để đỡ đần cha mẹ. 20 tuổi Dũng lấy vợ và hiện tại vợ chồng hắn đã có một đứa con hai tuổi. Dù vậy, Dũng không tu chí làm ăn nuôi vợ nuôi con mà mải mê đánh lô đề. Theo lời khai ban đầu của hắn, năm 2012, Dũng chơi và ôm lô đề dẫn đến thua lỗ, để lại một khoản vay khoảng 250 triệu đồng, với lãi suất 5 nghìn đồng/1 ngày/1 triệu đồng. Thời gian gần đây, do thua lỗ nhiều, không có khả năng trả nợ, số tiền gốc vay từ trước cứ lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng mấy chốc đã lên đến hơn 400 triệu đồng. Dũng đã chạy vạy, nói khó với người thân nhưng cũng chẳng ai giúp được hắn. Thời gian gần đây, chủ nợ liên tục đến truy tìm, đe dọa, khiến Dũng chỉ còn biết trốn biệt trong nhà. Trong lúc túng quẫn, Dũng đã nảy ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Thực hiện điều này, khoảng 10 ngày trước khi gây án, hắn đã tìm đến chợ Trời mua một  chiếc dùi cui điện với giá 350 nghìn đồng. Sau đó, sáng 17/4, Dũng mua thêm một khẩu súng đồ chơi (phun nước) bằng nhựa của một người bán hàng rong trước cổng công viên Thủ Lệ với giá 30 nghìn đồng. Còn con dao gọt hoa quả trong túi nilon đen mà đối tượng vứt tại hiện trường, Dũng khai nhận đã chuẩn bị ở nhà từ trước đó.

Pháp luật - Thua lô đề, mang 'hàng nóng'... giả đi cướp tiệm vàng (Hình 3).

Tang vật vụ án

Nói thêm về ý đồ của mình, Dũng thành khẩn: "Trước khi tiến hành vụ cướp, em đã chuẩn bị một bộ comple trông thật oách, để khi bước vào hiệu vàng, người ta không nghi ngờ mình mà mất cảnh giác. Em đã chạy xe mấy vòng quanh khu vực định gây án và để ý thấy lúc đó vắng người đi ngoài đường, còn trong cửa hàng vàng Quân Thủy chỉ có mỗi một người đàn ông ngồi bán hàng nên đã nhắm vào đấy. Hơn nữa, lúc vào hiệu vàng, em cũng cố tình không rút chìa khóa xe máy, định lấy được vàng xong sẽ tiện bề tẩu thoát, nào ngờ khi thấy vợ của chủ hiệu vàng hô to quá làm em luống cuống không kịp leo lên xe mà cứ thế bỏ chạy thục mạng.

Chiếc xe máy vứt tại hiện trường là của anh rể cho em mượn, em cũng dùng băng dính để che đi biển kiểm soát. Thực ra, em chỉ định giơ túi nilon màu đen đựng toàn cát pha lẫn thủy tinh để giả làm mìn rồi hù dọa chủ tiệm vàng cho họ sợ rồi đưa vàng cho mình, chứ em không có ý định làm thương tích ai, không ngờ chủ hiệu vàng cảnh giác cao quá khiến em thất bại. Sau khi tiến hành vụ cướp tiệm vàng không thành, bị chủ tiệm đuổi, em đã bỏ chạy vào một ngõ nhỏ trên đường Trường Chinh thông ra phố Khương Thượng, rồi tiếp tục bắt xe ôm chạy sang bến xe Gia Lâm với ý định tẩu thoát. Tuy nhiên, sau đó em gọi điện thoại và được mẹ em phân tích tội lỗi của mình, khuyên em ra đầu thú để hưởng khoan hồng nên em đã bỏ ý định chạy trốn. Giờ em cảm thấy rất ân hận, vì mình mà bố mẹ, vợ con phải khổ".

Quên báo động vì mải… bắt cướp

Nhớ lại sự việc trên, chị Phạm Thị Thu Thủy cho biết, lúc Dũng mới bước vào cửa hàng thì chị đang nằm nghỉ trên gác xép, còn chồng mình là Phặm Văn Quân đang trông cửa hàng dưới tầng 1. Nghe thấy tiếng hô "cướp đây" của một thanh niên từ dưới cửa hàng vọng lên, chị ngó xuống, nhìn thấy anh Quân đang dùng thanh nong vàng đánh nhau ở giữa quầy vàng với một thanh niên lạ mặt. Ngay lập tức, chị Thủy đã chạy từ gác xép xuống tầng 1, do vội vã nên chị Thủy bị ngã, xây xát cả chân, tay nhưng vẫn vùng dậy đuổi cướp. Cả hai vợ chồng vừa hô cướp vừa đuổi theo nên tên cướp liền ném lại bọc nilon màu đen (mìn giả) và chĩa khẩu súng về phía anh Quân nói: "Chúng mày đuổi theo, tao bắn chết", vì vậy hai vợ chồng chị mới dừng lại. "May mà khẩu súng và bọc mìn đó là giả, chứ nếu không thì không biết sự thể sẽ thế nào. Lúc đấy mình thấy tình thế nguy cấp thì cứ xông vào chứ giờ bình tĩnh nghĩ lại vẫn thấy hoảng. Thực ra trong hiệu vàng cũng có còi báo động, nhưng hai vợ chồng mải khống chế cướp nên không kịp bấm", chị Thủy chia sẻ. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Chí Công - Long Nguyễn

Thiếu tiền tiêu xài, lên kế hoạch cướp tài sản táo tợn

Thứ 2, 31/12/2012 | 07:54
Từ vụ đôi trai gái bị cướp trên đê sông Đuống ngày 18/12, CATP. Hà Nội đã lần ra ổ nhóm này. Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện trót lọt năm vụ cướp, băng nhóm do Nguyễn Văn Chào cầm đầu tiếp tục đi cướp tài sản của một lái xe taxi và đâm chết lái xe, lấy tiền rồi bỏ trốn.

Phá đường dây lô đề hàng trăm triệu đồng ở TP Vinh

Thứ 6, 01/02/2013 | 16:43
Công an TP Vinh vừa triệt phá thành công ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức lô đề do đối tượng Đỗ Xuân Bình (SN 1975), trú tại khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng cầm đầu.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.