Dù chỉ 28 tuổi nhưng chị Đoàn Thị Trang (ngụ số 80, tổ 12, ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã phải trải qua nhiều trắc trở và sóng gió cuộc đời.
Phát hiện bệnh từ năm 2013, chị đã chống chọi với căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống tiến triển – Thiếu máu tán huyết nặng – Viêm phổi ổn trong vòng 3 năm liền khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, nợ nần chồng chất và cuối cùng chị đành dắt díu 2 con nhỏ về nhà cha mẹ đẻ để tá túc.
Chị Trang đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh Thanh Lâm).
Cũng theo lời chị Trang, lúc còn khỏe mạnh thì vợ chồng chị thuê trọ sống ở Long An. Chồng chị là tài xế đường dài, còn chị ở nhà mở quán nhỏ kinh doanh cà phê và chăm con, nhưng kể từ khi căn bệnh quái ác ập đến thì nhiều biến cố cuộc đời đã xảy ra.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Trang buồn bã kể: “Trong suốt thời gian chống chọi lại sự tàn phá của căn bệnh nguy hiểm này cũng là lúc gia đình tôi tan vỡ. Chia tay chồng, chẳng còn nơi nương tựa nên mẹ con tôi phải dẫn nhau tìm về quê nhà.
Gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đến ngày 21/11/2013, chị Trang được ra viện (Ảnh Thanh Lâm).
“Hiện mắt tôi mờ, đi lại khó khăn vì toàn cơ thể luôn bị đau nhức mà không tiền lo liệu. Nếu như trước đây, để cầm cự thì tiền thuốc thang mỗi tháng là 1,5 triệu đồng thì giờ đành chịu, buông xuôi cho số phận bởi tất cả người thân trong gia đình đều nghèo khó, không ai có thể giúp đỡ tôi mãi được. Giờ tôi không biết sống chết lúc nào, chỉ tội cho 2 con thơ,…”, chị Trang thở dài.
Giấy Chứng nhận Hộ nghèo (Ảnh Thanh Lâm).
Theo các bác sĩ, Lupus ban đỏ hệ thống là căn bệnh nguy hiểm í