Khi Stoke City ký hợp 4 năm đồng với tiền đạo người Áo Marko Arnautovic ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa với mức phí 2 triệu Bảng, nhiều nhà chuyên môn đã đánh giá đây là thương vụ “hời” của Stoke.
Ở thời điểm đó, HLV Mark Hughes của Stoke City từng tuyên bố:
Arnautovic vẫn chưa thể có được 1 chiến thắng tại các giải VĐQG trong năm 2013
“Mọi người sẽ sớm thấy cậu ấy là một cầu thủ tài năng như thế nào. Cậu ấy có mọi tố chất mà chúng tôi cần: sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật. Cậu ấy sẽ giúp chúng tôi chiến thắng”.
Tuy nhiên, ngay cả khi tiền đạo 24 tuổi này có được bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo đội bóng mới trong trận gặp nhà đương kim vô địch Man United, thì Arnautovic vẫn thất bại trong việc có được chiến thắng đầu tiên cùng Stoke City tại giải Ngoại hạng. Tính đến hết vòng 10, Arnautovic vẫn không thể có nổi 1 chiến thắng cùng Stoke trong 7 trận ra sân.
Nếu tính cả con số 12 trận không nếm mùi chiến thắng trong màu áo của Werder Bremen trong nửa đầu năm 2013, thì tiền đạo người Áo đã có 19 trận ra sân trong các giải vô địch quốc gia Đức và Anh nhưng không có nổi 1 chiến thắng. Điều này khiến anh trở thành cầu thủ có thành tích tệ nhất trong số các cầu thủ đang thi đấu tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp. Không khó hiểu khi tờ báo Bild của Đức trao “vương miện” chiến thắng cho tiền đạo này với danh hiệu “Cầu thủ thất bại nhất năm 2013”.
Tín hiệu tích cực duy nhất cho Arnautovic là anh đã được nếm trải mùi vị chiến thắng đầu tiên trong trận thắng của Stoke trước Birmingham tại cúp Liên đoàn. Từ giờ đến cuối năm 2013, hy vọng Arnautovic sẽ thoát khỏi “kỳ tích” toàn hòa và thua trong năm 2013.
Theo RadioVietnam