Như tin đã đưa, khoảng 4h sáng 2/6, xe khách mang BKS Lào: UN 3897 của nhà xe Khánh Đơn đang di chuyển từ Lào về Việt Nam, khi chạy đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15km thì bất ngờ nổ tung.
Vụ nổ khiến 8 người có mặt trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương, đang nguy kịch.
Nhận thông tin, lực lượng chức năng Lào nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để xử lí, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện trường vụ nổ xe khách 8 người chết tại chỗ.
Theo bà Nguyễn Thi Đơn (53 tuổi), trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) – chủ nhà xe Khánh Đơn cho biết: “Vào khoảng gần 5h sáng nay, chúng tôi nhận được tin chiếc xe gặp nạn khi đang lên dốc, đoạn gần cửa khẩu Cha Lo, ở địa phận Lào.
Chúng tôi đã rất ngỡ ngàng và không tin nổi. Ngay sau đó, chúng tôi đã tức tốc chạy lên cửa Khẩu Cha Lo sang Lào để hỗ trợ công tác ứng cứu”.
Theo bà Đơn, nhà xe Khánh Đơn chuyên vận chuyển hành khách từ Lào về Nghệ An và ngược lại hơn 3 năm nay. Là xe có khách đông nhất tại Vinh nên trong quá trình kinh doanh cũng đã xảy ra một số mâu thuẫn.
"Liên quan đến vụ nổ, chúng tôi chưa thể khẳng định được nguyên nhân do đâu, mọi cái đang chờ kết luận của cơ quan điều tra”, bà Đơn nói.
Hiện, đại diện nhà xe Khánh Đơn đang có mặt ở Cửa khẩu Cha Lo để hỗ trợ người nhà nạn nhân và thuê xe cứu thương vận chuyển các nạn nhân bị thương về Vinh để cấp cứu, bà Đơn thông tin thêm.
Tin nhanh được biết, ngoài 11 người thương vong, trên xe khách còn có 4 người khác là người nhà xe, trong đó 1 người là con trai chủ xe tên Nguyễn Đức Tú (21 tuổi).
PVMT