Trước trận chung kết với U19 Việt Nam, HLV Srikerd đã bất ngờ cho các học trò xả trại, đi mua sắm và lượn phố thoải mái thay vì vẫn tập luyện như bình thường như đối thủ U19 Việt Nam. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng và bán kết, U19 Thái Lan rõ ràng đang rất tự tin sẽ đánh bại đối thủ đến từ dải đất hình chữ S để lên ngôi vô địch sau 3 năm vắng mặt ở sân chơi này đồng thời đòi lại món nợ thua 3 trận liên tiếp ở sân chơi U19.
U19 Thái Lan vô tư mua sắm, xả trại.
Tuy nhiên có vẻ như sự tự tin đó đang được họ thể hiện một cách quá đà đến mức khinh suất, ngạo mạn. Nói thế là bởi ngày 3/9, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng chỉ thư giãn dưới bể bơi vào buổi sáng trước khi xả trại đi mua sắm ở thủ đô Vientiane đến hết ngày.
Thậm chí khi đã hết giờ mua sắm theo quy định, nhiều cầu thủ Thái Lan vẫn được cho phép thoải mái tự đi chơi tiếp thay vì trở về nơi đóng quân. Tất nhiên những gương mặt trẻ vốn ít được bay nhảy đã vô tư đi chơi, trong đầu họ chẳng còn nhớ gì đến việc sắp phải chạm trán U19 Việt Nam ở trận chung kết.
Chẳng ai phủ nhận Ritthidet và các đồng đội đã trải qua những trận đấu ấn tượng, trong đó hàng công chơi thực sự thăng hoa. Cũng như chuyện thư giãn trước trận đánh lớn là điều nên làm nhưng kiểu xả trại hoàn toàn như U19 Thái Lan đã làm có lẽ chẳng thể mang lại tác dụng. Thậm chí còn khiến họ đối mặt với nguy cơ thất bại tiềm ẩn.
Về nguyên tắc, việc bỗng dưng cắt giảm toàn bộ cường độ vận động đã duy trì suốt từ vòng bảng một cách đột ngột sẽ khiến những cầu thủ trẻ Thái Lan mất thêm thời gian để lấy lại cảm giác và nhịp độ thi đấu khi vào trận với đối thủ không dễ chơi. Điều này U19 Việt Nam đã tránh được khi HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn luôn duy trì các buổi tập cho các học trò.
Đó là chưa kể, kiểu xả trại vô tội vạ, có phần buông tuồng dễ khiến cầu thủ nảy