Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin nắm được, vào khoảng 12h ngày hôm qua (15/7) một vụ tai nạn lật đò khiến 1 người chết, một người mất tích và 2 người bị thương xảy ra tại xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội).
Buổi sáng ngày 15/7, do có đám đào móng nhà của người thân tại xã Thái Hòa huyện Ba Vì, TP. Hà Nội nên 6 người người trong gia đình ông B. (tất cả trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) gồm các anh chị em dâu, trai và các cháu lên kế hoạch di chuyển từ xã Thạch Đồng (Thanh Thủy) sang xã Thái Hòa của huyện Ba Vì (Hà Nội).
Mọi dòng sông đều chảy về Đông, chỉ có 1 sông Đà theo hướng Bắc (Ảnh TL).
Tuy khác tỉnh khác huyện, nhưng hai địa phương này chỉ cách nhau con sông Đà với khoảng cách gần 4 km đường sông và 8 km đường bộ, chạy lối cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32 nối địa phận Hà Nội và Phú Thọ.
Đoàn đi có 6 người. Mọi người bàn tính, đi xe máy sang đám đào móng nhà, uống rượu vào đi xe máy về nguy hiểm, lại có thể bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, bị phạt. Và cũng để di chuyển cho nhanh, nên cả nhóm quyết định sử dụng một chiếc thuyền đánh cá của ông B. để di chuyển từ Thạch Đồng (Thanh Thủy) sang Thái Hòa (Ba Vì) ăn cỗ.
Sông Đà là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nhà văn vì sự kỳ bí, hùng vĩ (Ảnh TL).
Sau khi ăn uống xong, hai người trong đoàn nói ở lại đến chiều sẽ về sau nên đoàn 4 người lên đò để trở về nhà. Cả 4 người chào gia chủ rồi lên thuyền để về.
Lúc này, một người trong đoàn giật máy nổ động cơ của thuyền để di chuyển. Tuy nhiên máy không nổ. Người này lấy sức giật vài cái khiến thuyền chòng chành.
Thấy thuyền chòng chành, hai người phụ nữ mất bình tĩnh lảo đảo bên này sang bên kia khiến chiếc thuyền nhỏ lậ