Người chồng lật "kèo" với vợ
Vụ việc xảy ra vào cuối năm 2015 tại TAND TP. Mỹ Tho, Tiền Giang khiến nhiều người có mặt trong phiên tòa không khỏi ngỡ ngàng trước lời thú nhận sự thật của người vợ. Hai vợ chồng chị Huyền vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, hoàn cảnh hết sức khó khăn khiến cho cuộc sống rất vất vả.
Các con của Huyền sinh ra không được chăm sóc như những đứa trẻ cùng trang lứa. Mặc dù, hai vợ chồng đã có gắng thoát nghèo nhưng với khả năng hạn chế, chỉ lao động bằng chân tay. Mặc dù sau bao năm cố gắng nhưng cái nghèo vẫn đeo bám cuộc sống của hai người.
Đúng thời điểm này, trong ấp có một người đàn bà góa chồng, kinh tế khá giả, có tình cảm với anh Hưng - chồng của Huyền. Biết được, tình ý của người phụ nữ góa chồng nên anh Hưng về bàn với vợ cách "thoát nghèo" bằng việc, giả ly hôn để thuận đường lấy người phụ nữ kia làm vợ. Sau đó, hai người ra nước ngoài sinh sống, một thời gian sau anh Hưng sẽ bảo lãnh cho chị Huyền cùng con sang ở với mình.
Kế hoạch của Hưng được vợ ủng hộ nhiệt tình. Chị Huyền làm đơn xin ly hôn gửi ra TAND TP. Mỹ Tho với lý do, sau 10 năm làm vợ chồng, giữa hai vợ chồng không còn hòa hợp, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Tuy nhiên, khi đơn ly hôn của chị Huyền đang được giải quyết thì chị lại chủ động xin rút đơn. Đúng lúc này, anh Hưng lại chủ động làm đơn phản tố, đóng án phí, tiếp tục yêu cầu được ly hôn với lý do cảm thấy cuộc sống vợ chồng không hợp, thường xuyên xảy ra bất đồng trong quan điểm sống…
Đứng trước tòa, chị Huyền nức nở trình bày: "Trước khi xin ly hôn, quan hệ vợ chồng chúng tôi không có mâu thuẫn, sống chung với nhau rất đầm ấm, hạnh phúc. Do thời gian gần đây kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nên chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất với nhau ra tòa án xin “ly hôn giả” để chồng tôi tổ chức “kết hôn giả” với một cô bạn Việt kiều, được định cư ở nước ngoài. Vài ba năm sau, chồn