Hỗn chiến kinh hoàng
22h tối 27/1, tại một quán cà phê ở khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM bỗng xuất hiện 3 nam thanh niên với thái độ hung hăng và đòi ăn thua với một nhóm khách đang ngồi trong quán vì cho rằng bị “làm nhục”.
Anh Đỗ Xuân Hòa (36 tuổi, nhân viên giữ xe ở một quán bên cạnh) kể lại: “Lúc đó tôi đang ghi phiếu xe cho khách thì nghe tiếng cãi vã om sòm bên quán cà phê, tôi nhờ đồng nghiệp trông xe hộ sang bên đó xem có chuyện gì thì thấy 3 nam thanh niên lớn tiếng chửi mắng 2 nam và 1 nữ đang ngồi ở quán cà phê trước đó. Bất ngờ, một trong 3 nam thanh niên mới đến nhảy vào đánh đấm túi bụi 1 thanh niên đang ngồi tại bàn”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng CAP Tân Phong, Công an quận 7 (TP.HCM) đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường. Cơ quan công an cũng tạm giữ những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện trường cuộc ẩu đả kinh hoàng khiến một nam thanh niên bị đâm chết.
Mất mạng oan vì tình
Tại cơ quan công an, qua lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT đã tạm giữ Trịnh Thành Phát (19 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Lâm Xuân (23 tuổi, quê Vĩnh Long).
Theo hồ sơ vụ việc, nạn nhân Nguyễn Văn Lâm Xuân từng có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Mộng Trinh (20 tuổi, quê Tiền Giang). Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên đã chia tay. Khoảng 22h ngày 27-1, Lê Hoàng Phi (SN 1992, quê Bến Tre) cùng Trịnh Thành Phát, Trần Thị Mộng Trinh ngồi uống cà phê thì Xuân gọi điện và biết được người yêu cũ đang ngồi uống cà phê với bạn trai mới.
Bực tức, Xuân rủ thêm 2 “trợ thủ” là Trần Trọng Thái (SN 1994, quê Tiền Giang), Đoàn Thái Hậu (S