Sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, ca sĩ Minh Thuận đã ra đi vào lúc 8h15 ngày 18/9. Nhưng gia đình Minh Thuận muốn “liệm đâu đó đàng hoàng” và cũng vì “Minh Thuận không thích đưa hình ảnh chưa đâu ra đó, chưa được nằm vào quan tài mà báo chí biết sớm sẽ đến chụp ảnh đưa tin, anh Thuận chắc không thích đâu. Tính của anh Thuận thích đâu ra đó” nên đến 15h cùng ngày thông tin ca sĩ Minh Thuận qua đời mới chính thức được công bố.
Và, có một điều kì diệu đã xảy ra vào thời điểm Minh Thuận trút hơi thở cuối cùng khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ là việc Minh Thuận ra đi khi đang ngủ, một giấc ngủ bình yên và trên môi như đang mỉm cười.
Nhiều người cho rằng, có lẽ do cả một đời sống, làm việc và cống hiến cho nghệ thuật, luôn hết mình vì mọi người và sự ra đi của anh là để chấm dứt những tháng ngày đau đớn thể xác vì bệnh tật, tìm đến một nơi an yên nên anh đã ra đi trong thanh thản như vậy.
Được biết, trước khi đi xa, Minh Thuận còn có tâm nguyện muốn được nghe các đồng nghiệp hát trong đám tang của chính mình. Và để thực hiện tâm nguyện này, gia đình sẽ tổ chức đêm nhạc cho anh và những người bạn vào tối mai (20/9).
Lễ tang của ca sĩ Minh Thuận chính thức bắt đầu vào 18h ngày 18/9. Lễ động quan và di quan diễn ra vào lúc 5h30 sáng 21/9. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn với gia đình Minh Thuận và cầu nguyện cho anh được yên nghỉ.
Minh Trí (T/h)