Đốt vợ vào sáng sớm
Hai ngày qua, người dân tại thôn Tiên Đào (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn không thôi bàn tán về vụ việc anh Trần Văn Lâm (47 tuổi) dùng xăng đốt vợ là chị Trịnh Thị Thu T. (37 tuổi).
Nhân chứng đầu tiên của vụ việc là chị Trần Thị Th. (hàng xóm) chia sẻ: “Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi vẫn còn hoảng sợ. Tôi không thể ngờ, anh Lâm lại có thể hành động dại dột với vợ như thế. Suy đi ngẫm lại, hành động của anh vừa đáng trách lại vừa đáng thương”.
Chị Th. kể, mấy ngày gần đây, giữa hai vợ chồng Lâm liên tục xảy ra mâu thuẫn với lý do, nghi ngờ chị T. ngoại tình.
Chị Th. cũng như nhiều người dân nơi đây cho rằng, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chuyện vợ chồng cãi nhau là bình thường nên không ai can thiệp. Vào đêm 24/7, giữa hai vợ chồng Lâm lại xảy ra cự cãi lớn. Đến khuya, họ im lặng. Chị Th. cứ ngỡ rằng, mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Khoảng 8h ngày 25/7, chị Th. đang ở trong nhà thì nghe tiếng tri hô của chị T. với vẻ hốt hoảng: “Cứu tôi với. Lâm dùng xăng đốt tôi rồi”.
Chị Th. vội chạy sang, thấy cửa ngoài lẫn cửa trong của nhà Lâm đều đóng chặt, bên trong, tiếng kêu cứu vẫn không dừng. Ngay lập tức, chị Th. chạy quanh xóm tri hô, nhờ mọi người đến xem xét như thế nào. Gần 10 hàng xóm chạy sang, treo tường rào, yêu cầu Lâm mở cửa. Tuy nhiên, Lâm không chịu lên tiếng. Lo lắng cho tính mạng của chị T., mọi người phá cửa lớn để xông vào.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc.
Lúc ấy, khắp người chị T. đều là lửa. Người dùng nước, người dùng chăn màn dập lửa. Khi ngọn lửa tắt, trên cơ thể của chị T. nhiều nơi bị cháy xém.
“Chị T. rất đau đớn. Khắp người đều là vết bỏng, miệng không ngớt kêu đau. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà không kìm được nước mắt”,