Trong khi một số nơi còn xảy ra tình trạng "chạy hộ nghèo" để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, thì việc làm này của nhiều hộ đồng bào dân tộc Cor ở xã Trà Thủy (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là đáng hoan nghênh.
Vừa chăm sóc rừng keo của gia đình, anh Hồ Văn Hùng (32 tuổi, ngụ thôn 2, xã Trà Thủy), một người vừa làm đơn xin thoát nghèo, kể, hồi trước, hai vợ chồng mới cưới, kinh tế gia đình rất khó khăn nên xã cấp cho sổ hộ nghèo, nhờ vậy gia đình mới gượng nổi. Cuối năm 2012, thấy kinh tế gia đình dần ổn đinh, anh Hùng quyết định viết đơn xin trả lại sổ hộ nghèo. Hiện nay, vợ chồng anh đang sở hữu 5 héc-ta keo, 3 héc-ta quế và nuôi 2 con bò cái.
Không còn cảnh ỷ lại, họ đã cố gắng làm để thoát nghèo
Trong khi một số nơi còn xảy ra tình trạng "chạy hộ nghèo" để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, thì việc làm này của nhiều hộ đồng bào dân tộc Cor ở xã Trà Thủy (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là đáng hoan nghênh.
Vừa chăm sóc rừng keo của gia đình, anh Hồ Văn Hùng (32 tuổi, ngụ thôn 2, xã Trà Thủy), một người vừa làm đơn xin thoát nghèo, kể, hồi trước, hai vợ chồng mới cưới, kinh tế gia đình rất khó khăn nên xã cấp cho sổ hộ nghèo, nhờ vậy gia đình mới gượng nổi. Cuối năm 2012, thấy kinh tế gia đình dần ổn định, anh Hùng quyết định viết đơn xin trả lại sổ hộ nghèo. Hiện nay, vợ chồng anh đang sở hữu 5 héc-ta keo, 3 héc-ta quế và nuôi 2 con bò cái.
"Ra khỏi hộ nghèo, sẽ không có tiền trợ cấp, nhưng thoát nghèo rồi mình mới có động lực làm ăn. Ngày trước còn trông chờ, ỷ lại, cái chân, cái tay không chịu lao động nên cái nghèo nó cứ bám lấy mình, buồn lắm chứ, giờ thì có thể tự hào với bà con lối xóm", anh Hùng chia sẻ.
Ngày trước gia đình anh Hồ Văn Lế (29 tuổi, ngụ thôn 3, xã Trà Thủy) là một trong những hộ "được xếp hạng" nghèo nhất xã Trà