Vỡ tan giấc mơ hoa hồng
Chiếc bánh vẽ mà nhóm này đưa ra cho các nhà phân phối là một mức lợi nhuận siêu tưởng, sau 5 năm sẽ được hưởng hoa hồng lên đến gần 450 triệu đồng cho mỗi mã hàng. Để “bị nhận” và “phải nhận” số tiền lãi siêu khủng khiếp mà các “chuyên viên” thuyết trình của Liên kết Việt tung hô, mỗi người tham gia sẽ phải bỏ ra tối thiểu 8,6 triệu đồng cho một mã hàng.
Theo đó, sau khi góp số tiền này, các nhân viên Liên kết Việt chỉ cần “ngồi chơi mà vẫn có tiền”?!. Chính vì mức siêu lợi nhuận này, nhiều người cả tin đã vội tin và gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty Liên kết Việt, cơ quan điều tra xác định đã có đến 45 nghìn người tham gia và số tiền mà nhóm của G. nhận được chỉ sau 2 năm là một con số khổng lồ, gần 2.000 tỷ đồng.
Lê Xuân Giang, "ông trùm" Liên kết Việt (mặc quân phục).
Có một ngày mà bất cứ thành viên tham gia vào mô hình của Công ty Liên kết Việt đều luôn chờ đợi, ngày đó được gọi là Đại hội hoa hồng. Tuy nhiên, trước khi vụ việc bị phanh phui thì những người lẽ ra phải được nhận tiền hoa hồng đã phải mòn mỏi tại trụ sở công ty mà không thể nhận được đồng nào.
Một người có vợ tham gia vào mô hình của Liên kết Việt bức xúc chia sẻ: “Vợ con tôi mang tiền vào đây, nó giấu tôi vào làm cái bán hàng đa cấp này. Tôi đã đến trụ sở công ty ở Hoàng Đạo Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) để làm cho ra nhẽ nhưng đợi mãi chỉ nhận được câu trả lời là không có, người ta xóa hết dữ liệu rồi. Tiền mất tật mang, giờ có bắt chúng nó thì chưa chắc nó có tiền mà trả”. Trước đó, những người bị hại đến đòi quyền lợi nhưng chưng hửng khi nhận được câu trả lời rằng công ty không đủ tiền trả vì đã chi phí cho hội nghị, hội thảo rồi đóng thuế cho nhà nước.
Rơi vào bần hàn vì mộng đổi đời
“Tôi giờ sống một mình. Các con t