Hành động điên loạn?
Mấy ngày qua, người dân sinh sống tại xã Bình Thành (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) không ngớt những lời bàn ra tán vào về thông tin một người đàn ông tự dùng dao rạch bụng .
Ngôi nhà, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Ngày 1/8, đến đám tang của ông Hồ Ngọc P. (tự Tí, 42 tuổi, ngụ ấp 6, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm), phóng viên (PV) được ông Nguyễn Dũng, anh rể của ông P. cho biết: “Khoảng 7h00 sáng 31/7, bà Răng mang ít đồ cúng sang nhà người em trai của mình để chuẩn bị làm giỗ, thì phát hiện trong nhà có nhiều vết máu, ông P. đã nằm chết tự bao giờ”.
Ngay sau đó, Công an xã Bình Thành, Công an huyện Giồng Trôm, PC45, Công an tỉnh Bến Tre đã đến hiện trường. Kết quả cho thấy, ông P. chết trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà, xung quanh nơi ông P. chết có nhiều vệt máu.
Nhiều nghi vấn bất thường
“Khi cơ quan điều tra (CQĐT) khám nghiệm hiện trường, người nhà chúng tôi thấy một con dao không dính máu (loại dao không được bén) nằm cạnh thi thể. Kinh hoàng hơn, cách xác chết không xa, mọi người còn phát hiện một đoạn ruột. Chúng tôi chỉ biết được, qua khám nghiệm tử thi, ông P. bị hai vết cắt ngang trên phần bụng, trong đó có một vết đứt sắc bén, còn vết kia chỉ trầy xước”, ông Dũng cho biết.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hương, vợ cũ của ông P. nói: “Tôi và ông P. đã ly dị cách nay khoảng 12 năm và có một con chung tên là Hồ Thanh Ph. vừa tròn 20 tuổi. Hiện, con trai đang xuất khẩu lao động tại nước ngoài”.
Nói về nguyên nhân dẫn đến gia đình đổ vỡ, bà Hương kể: “Do trước đây ông P. thường xuyên chè rượu rồi về nhà đánh đập vợ con, không chịu nổi những trận đòn thừa sống thiếu chết nên tôi quyết định ly dị. Ông P. nghiện rượu , sống bám nhờ vào sự giúp đỡ cưu mang của