Chiều cuối năm, ông Huỳnh Văn Nén và vợ tất bật sửa soạn trong ngôi nhà mới xây xong phần thô để chuẩn bị đón Tết Bính Thân
Ngôi nhà của những tấm lòng
Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Thuận chính thức đình chỉ bị can tội Giết người và Cướp tài sản (28/11/2015), ông Nén như người trở về từ cõi mộng.
Ông Nén tất bật phụ thợ hồ xây cho xong căn nhà mới để kịp đón Tết.
Những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi; những vòng tay chia sẻ, cảm thông siết chặt và cả những tiếng thở dài oan trái cũng đã lắng dần. Ông không muốn nhắc lại hơn 15 năm chịu cảnh tội tù oan sai bởi đó là những tháng ngày oan nghiệt nhất không chỉ đối với ông, mà còn cả gia đình, họ hàng.
Với gia đình ông Nén, Tết Bính Thân 2016 này là cái Tết ngập tràn hạnh phúc dẫu kinh tế vẫn còn rất chật vật. Hơn 1 tháng trước, một số nhà hảo tâm, doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai và TP HCM cảm thông trước sự khó khăn của ông đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng và một số vật liệu xây dựng.
Ban đầu, ông Nén và vợ dự định dùng số tiền này để sửa sang căn nhà vốn đã hư hỏng nặng sau hơn 10 năm không tu bổ để có chỗ tươm tất đón xuân.
“Lần làm lần khó, tui động viên Nén cố gắng vay mượn thêm để cất căn nhà mới. Suy tính dữ lắm, vợ chồng Nén mới quyết định xây nhà. Cũng mừng, nhà hơn 100 m 2 , không sang trọng nhưng gọn gàng, sáng sủa là quý lắm rồi” - ông Huỳnh Văn Nghĩa, anh rể ông Nén, chia sẻ.
Ngồi cạnh chồng bên bậc thềm ngôi nhà đang xây, bà Nguyễn Thị Cẩm, vợ ông, mắt đỏ hoe vì xúc động. 15 năm ông bị tù oan, bà vẫn hy vọng, tin tưởng các nhà báo, luật sư sẽ tìm lại công lý cho ông. Tấm lòng của mọi người đối với ông gia đình ông bà xin ghi khắc nghĩa ơn.
Còn ông Nén đang chuẩn bị xếp mâm quả lên bàn thờ để cúng ông bà đêm Giao thừa, t