Sáng ngày 1/4 cơ quan chức năng quận 8, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân rò rỉ khí gas tại một phòng trọ trên đường Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM làm hai người bị bỏng.
Theo thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 31/3, khi chị Đinh Thị Trang (sinh năm 1977, ngụ Sóc Trăng) vào bên trong phòng trọ của mình thì phát hiện mùi gas nồng nặc.
Chị Trang vội kiểm tra thì phát hiện bình gas của gia đình (phần van bình gas bị rò rỉ) nên chạy hô hoán mọi người đề phòng nguy hiểm. Nhiều người sống tại dãy trọ nghe truy hô cũng chạy ra ngoài đề phòng bất trắc.
Do lo sợ nếu để điện, rất có thể sẽ gây cháy, chị Trang vội chạy vào phòng để cúp cầu dao. Anh Thạch Phi (sinh năm 1966, quê Sóc Trăng, người sống cạnh phòng chị Trang) cũng đi theo chị để vào lấy giấy tờ.
Anh Phi bị bỏng nặng hai chân trong lúc lao vào trong phòng lấy giấy tờ - Ảnh LT
Sự việc không may xảy ra khi cầu dao điện vừa cúp xuống, tia lửa phóng ra bén vào khí gas khiến chị Trang bị lửa táp toàn thân, anh Phi bị bỏng phần chân.
Sau khi lửa bao trùm thiêu rụi quần áo của mình, chị Trang đau đớn la hét và lao ra bên ngoài, được mọi người xung quanh dập lửa đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó.
Bên trong căn phòng trọ của chị, lửa cũng bốc cháy ngùn ngụt, người dân chữa cháy tại chỗ nhưng không thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 đã điều động xe chữa cháy và hàng chục CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa.
Sau khi dập được ngọn lửa, nhiều tài sản trong căn phòng trọ bị hư hỏng. Bình gas loại 12 kg bị xì được người dân bỏ vào trong một thùng nước lớn để tránh khí gas tiếp tục xì ra ngoài.
Công an đã làm việc với một số nhân chứng để lấy lời khai, hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.