TP HCM: Rác ngập ngụa ở Kênh nước đen

TP HCM: Rác ngập ngụa ở Kênh nước đen

Thứ 6, 11/09/2015 | 13:00
0
Từ nhiều năm nay, người dân sống quanh khu vực Kênh nước đên phải sống chung với ô nhiễm. Rác thải ngập dưới kênh, chất đống hai bên bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc...

Chúng tôi có mặt trên con đường mang tên Kênh nước đen đoạn từ Hồ Sinh Học đến đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM nơi có con Kênh nước đen chảy qua. Vừa đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh rác thải ngập tràn hai bên bờ kênh. Dưới lòng kênh nước đen ngòm, cũng toàn rác là rác.

Xã hội - TP HCM: Rác ngập ngụa ở Kênh nước đen

Rác ngập hai bên bờ kênh nước đen

Chị Thiều Thị Sáu (42 tuổi, quê Quảng Nam), buôn bán gần kênh nước đen 2 năm cho biết: “Tôi thường dậy từ 4h – 4h30 sáng, khi đi từ nhà đến đầu kênh này ngày nào cũng chứng kiến cảnh người dân vứt rác xuống kênh, có khi còn chở cả xe kéo tới đây để vứt. Mấy hôm trước có hơn 10 người trong đội vệ sinh môi trường tới kênh này để vớt rác, nhưng cứ vớt ngày hôm trước thì hôm sau đâu lại vào đấy”.

Xã hội - TP HCM: Rác ngập ngụa ở Kênh nước đen (Hình 2).

Dưới lòng kênh cũng toàn rác thải

Còn chị Đỗ Thị Tuyến (33 Tuổi, ngụ ở 120A đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa) lo lắng: “Tôi làm may ở đây được 8 năm, ngày nào gia đình tôi cũng phải hứng chịu những mùi hôi thối bốc lên từ con kênh nước đen này. Tôi đang rất lo lắng khi hàng ngày phải sống chung với ruồi, muỗi tại đây. Do công việc nên cả gia đình đều sinh sống gần con kênh này, rồi mai này không biết sức khỏe của cả gia đình sẽ ra sao”.

Xã hội - TP HCM: Rác ngập ngụa ở Kênh nước đen (Hình 3).

Chị Tuyến đang chia sẻ với PV

Cô Cao Thị Thanh Hồng (47 tuổi, quê Hậu Giang) buôn bán tại chợ Gò Xoài chia sẻ: “15 năm qua tôi mưu sinh bằng nghề buôn bán hoa quả tại ngã tư Ấp Chiến Lược giao với Kênh nước đen này. Hàng ngày tôi đều tận mắt nhìn thấy cảnh những người buôn bán trong chợ cứ 2h - 3h sáng lại mang ốc chết, ruột cá, gà, vịt, rau củ hư hỏng vứt xuống kênh, hàng ngày tôi đều phải ra sớm để quét rọn chỗ ngồi vì rác chất đống trước mặt rất khó ch

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.