Theo đơn trình báo của anh Đào Ngọc Cường, trú tại số nhà 735, khu phố 5, phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 16h30 ngày 12/5 tại căn nhà riêng của anh vừa xảy ra mất trộm tài sản, ước tính khoảng 40 triệu đồng.
Tin tức được biết, vào thời điểm trên, em gái của anh Cường là Đào Thu Huyền đi đón cháu về thì phát hiện cửa cổng vẫn khóa nhưng cửa nhà đã mở toang.
Mở cổng vào, thấy không có ai ở nhà, nghi có chuyện bất thường nên chị Huyền đi vòng ra phía sau và phát hiện cửa hậu đã bị bắt khóa, bẻ cong.
Biết có trộm đột nhập, chị Huyền liền chạy vào trong nhà và thấy đồ đạc từ tầng 1 lên tầng 2 bị lục tung tóe. Ngay lập tức, chị đã thông báo cho người thân trở về.
Qua kiểm tra, mọi người phát hiện bị mất 1 âm ly, 1 điện thoại di động hiệu Nokia, 1 máy tính hiệu Acer và 16 triệu đồng tiền mặt để trong tủ đựng tài liệu. Ước tính giá trị tài sản khoảng hơn 40 triệu đồng.
“Gia đình tôi thường xuyên đi làm về muộn. Mấy hôm trước, tôi có phát hiện một thanh niên ngồi trước cổng nhà tôi hàng giờ đồng hồ. Có thể thanh niên này ngồi để quan sát nhà tôi, thời gian đi lại….để tìm cách đột nhập. Gia đình tôi cũng đã từng bị trộm đột nhập vào nhà lấy cắp 2 lần”, anh Cường thông tin.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Cường đã làm đơn cấp báo đến chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc, khoanh vùng truy bắt đối tượng.
Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Thanh Hóa tiến hành điều tra , làm rõ.
Sơn Tùng