Tin tức về việc chị Nguyễn Thị L. bị chồng là Đỗ Duy K. (SN 1973), ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội bạo hành dã man nhiều năm liền. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm gặp chị L. để tìm hiểu xung quanh câu chuyện của chị L.
Đôi mắt thâm quầng, chị L. nghẹn giọng cho biết: “Tôi lấy chồng cách đây gần 20 năm. Khi tán tỉnh, chồng tôi ra vẻ là người đàn ông chỉn chu, có thể tin tưởng được. Vì hai nhà cách xa nên tôi cũng không tìm hiểu được nhiều về gia đình và bản thân chồng ở địa phương như thế nào. Đến khi dạm ngõ rồi mới nghe tin anh có thói cờ bạc, lười lao động”.
“Mẹ ruột tôi lo lắng và thương con nên khuyên tôi trả lại trầu cau. Nhưng lúc ý sợ điều tiếng và nghĩ lấy mình về có thể chồng sẽ thay đổi nên tôi vẫn quyết tâm cưới”, chị L. cho biết thêm.
Chị Nguyễn Thị L. bị chồng đánh thâm tím mặt.
Lấy nhau được một thời gian, được biết, chồng chị L. là một tay ăn chơi trác táng. Anh này không làm bất cứ việc gì dù nhà cũng có một xưởng may nho nhỏ. Mọi công việc, chi tiêu cho gia đình đều do một tay chị L. thu xếp.
Đã nhiều lần chị L. phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để trả nợ cho chồng, con số lên tới hàng trăm triệu đồng. Vậy mà chị cũng không ca thán một câu, hết sức nhẹ nhàng khuyên bảo chồng.
Nhưng người chồng tính vũ phu, mỗi khi thua bạc hoặc yêu cầu vợ đưa tiền đi ăn chơi mà không được đáp ứng là quay sang chửi bới, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ” ngay trước mặt các con.
Cuối năm 2015, trong một lần đánh vợ, K. đã dùng cả con dao phi vào đầu khiến chị L. phải khâu 10 mũi ở đầu. Những lần đánh chảy máu mũi, hộc máu miệng, “tiện tay” ném đồ đạc khiến chị L bị thương trong 18 năm qua thì nhiều không đếm xuể.
Điều đáng nói là K. thường xuyên bạo hành vợ khi tỉnh táo, có chủ ý chứ không chịu tác động từ chất