Tình tiết mới nhất vụ vỡ nợ trăm tỷ ở Hà Đông

Tình tiết mới nhất vụ vỡ nợ trăm tỷ ở Hà Đông

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Kể từ khi người đàn bà mang tên Nguyễn Thị Dậu (48 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) tuyên bố vỡ nợ thì nửa tháng qua, hàng chục người tự nhận là chủ nợ vẫn ngày đêm túc trực trước cửa nhà bà này, để canh phòng bà ta bỏ trốn.

Thậm chí, họ còn đặt cả vòng hoa viếng... hương hồn người đang sống (!). Ai cũng tỏ ra căm phẫn vì "số tiền dành dụm cả đời đã bị Dậu lừa mất". Nhưng ít ai có thể ngờ rằng, trong danh sách nạn nhân của người đàn bà này có cả mẹ đẻ và các chị, em gái ruột!

Sắp "chết" vẫn lừa được tiền

Theo ghi nhận của PV Nguoiduatin.vn, đã nửa tháng qua, kể từ khi bà Dậu tuyên bố vỡ nợ, không khí căng thẳng trước cửa nhà số 5 phố Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông của gia đình bà vẫn không hề giảm bớt, thậm chí còn diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt là khi các "chủ nợ" biết được thông tin ngày 3/10/2011, công an quận Hà Đông ra văn bản yêu cầu tạm dừng mọi giao dịch đối với tài sản là nhà đất của gia đình bà Dậu.

Pháp luật - Tình tiết mới nhất vụ vỡ nợ trăm tỷ ở Hà Đông
Cụ Đ tâm sự, chính cụ cũng bị con gái ruột lừa.

Thế nhưng không hiểu bằng cách nào mà đến ngày 7/10, bà Dậu vẫn làm được thủ tục bán căn nhà số 5 phố Nguyễn Thái Học cho anh N.V.C (32 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) với giá gần 10 tỷ đồng(?). Trong khi đó theo một nguồn tin, sổ đỏ của căn nhà này trước đó bà Dậu đã "gán" cho 1 ngân hàng để lấy 3 tỷ đồng. Nắm được thông tin "nóng sốt" trên, các chủ nợ tức tốc báo lên cơ quan chức năng để nhờ can thiệp.

Ngay sau đó, ngày 8/10, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông đã có thông báo hủy nội dung đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản của ông N.V.C đối với ngôi nhà này.

Trước sự "lợi hại" của người đàn bà 48 tuổi này, các "chủ nợ" càng tỏ ra bức xúc hơn, họ túc trực 24/24h, không để bà Dậu có cơ hội "lọt" ra ngoài. Họ viết, vẽ rất nhiều băng rôn khẩu hiệu đại loại như "Pháp luật ở đâu? Công lý ở đâu?" nhằm gây sức ép đối với cơ quan pháp luật. Thậm chí, họ còn lập cả bàn thờ, mua vòng hoa đặt ngay trước cửa gia đình bà với dòng chữ "Viếng hương hồn bọn lừa đảo" (?!).

Nhiều người cho biết, họ còn cắt cử cả người mang cơm đến ăn để ngồi trước cửa nhà bà Dậu canh phòng. Trong khi đó, những người dân hiếu kỳ mỗi khi đi qua đây đều tò mò vì không hiểu trong nhà có ai chết mà lại đặt vòng hoa ngay giữa cửa, khiến cho cả đoạn đường này thường xuyên bị tắc nghẽn...

"Cá chuối đắm đuối vì con"

Trong khi con phố nhỏ Nguyễn Thái Học vẫn đang náo loạn bởi dư âm vụ vỡ nợ 150 tỷ đồng và kèm theo đó là những lời đồn thổi của người đi đường rằng "chị Dậu đã qua đời", thì người ta thấy một bà cụ chừng 70-80 tuổi hớt hải đạp xe đến trước cửa ngôi nhà số 5 Nguyễn Thái Học.

Nước mắt lưng tròng, bà cụ cho biết, cụ tên là Đ (75 tuổi, ở Hà Trì, Hà Đông), mẹ đẻ của Nguyễn Thị Dậu. Lý do cụ đến đây là vì nghe tin người ta đồn rằng trước cửa nhà bà Dậu có đặt vòng hoa và bát hương nên cụ tưởng con mình có mệnh hệ gì, vội vàng đạp xe đến xem sự thể thế nào.

Gạt ngang dòng nước mắt, người mẹ ở cái tuổi "gần đất xa trời" này tâm sự: "Tôi thấy xấu hổ với bà con lối xóm lắm các cô chú ạ! Từ hôm biết con gái mình vỡ nợ, bị người ta đến đòi tiền, thậm chí trong số đó có rất nhiều người là bạn bè thân quen của con Dậu cũng bị nó lừa, tôi có dám bén mảng đến đây đâu. Không biết con nợ nần, sống chết thế nào, ở nhà tôi vẫn phải chạy chợ bán hàng nhưng lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt! Thế nhưng, không ra chợ bán hàng mà kiếm tiền trả lãi ngân hàng thì đến nhà tôi cũng mất đến nơi rồi".

Pháp luật - Tình tiết mới nhất vụ vỡ nợ trăm tỷ ở Hà Đông (Hình 2).
Bàn thờ và vòng hoa được đặt trước cửa nhà bà Dậu.

Cụ Đ cho biết, Nguyễn Thị Dậu không những dùng lời lẽ ngọt nhạt để lừa vay tiền của bạn bè, họ hàng mà Dậu còn lừa mượn cả sổ đỏ của mẹ đẻ, để đi vay 1 tỷ đồng của ngân hàng đã mấy tháng qua. Cụ Đ sụt sịt: "Sáng nay, tôi vừa phải lên ngân hàng nộp tiền lãi hàng tháng. Mấy tháng nay, tháng nào tôi cũng phải mất 19,2 triệu đồng trả lãi ngân hàng để giữ được nhà mình”.

Cụ D cũng cho biết thêm, “số tiền tôi tích cóp được định bụng để dưỡng già, giờ thì trả nợ hết rồi. Tuổi mình giờ như lá mùa thu trước gió, chạy chợ bán hàng suốt ngày mà cũng chẳng được bao nhiêu, không biết tôi còn trụ nổi để trả tiền lãi tháng sau cho ngân hàng không nữa. Tôi đã chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền trả lãi ngân hàng tháng này. Cứ tình hình như vậy thì có lẽ phải bán nhà mà trả nợ cho ngân hàng và bà con họ hàng thôi".

Một người họ hàng cho biết, sau khi chồng mất sớm, cụ Đ ở vậy tần tảo nuôi 6 người con khôn lớn. Bà Dậu là con thứ 3 trong gia đình, tuy không có công ăn việc làm ổn định, nhưng Dậu có biệt tài là khéo thuyết phục người khác, ăn nói dễ nghe, vì thế mà nhiều "con mồi" đã "cắn câu" khi mang cả sổ đỏ ra ngân hàng thế chấp, rồi cho Dậu vay tiền lấy lãi cao hơn. Thậm chí, ngoài mẹ đẻ bị Dậu lừa thế chấp sổ đỏ, ngay cả chị và em gái Dậu cũng bị Dậu lừa vay tiền, nhưng không có khả năng chi trả (?).

Nói về hoàn cảnh của cụ Đ, người này tỏ ra thương cảm: "Những tưởng cụ Đ đã cả đời bươn trải, một mình thân góa phụ nuôi 6 đứa con trưởng thành, giờ đến tuổi già được hưởng phúc, nào ngờ, đứa con trai duy nhất lại vướng vào ma túy, còn đứa con gái thì lừa cắm mất sổ đỏ cho ngân hàng! Giờ cụ đang tính rao bán căn nhà để lấy tiền trả nợ cho con. Đúng là cá chuối đắm đuối vì con".

Q.Minh


Tag: tin nóng
Cùng chuyên mục

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Bình Dương: Thông tin vụ công nhân bị đồng nghiệp lái xe nâng đè tử vong

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:20
Một nam công nhân đã tự ý vận hành xe nâng và không kịp kiểm soát đã khiến xe đè vào người đồng nghiệp và làm nạn nhân tử vong.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân, cướp xe máy

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:11
Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng rất manh động, sử dụng hung khí tấn công người đi đường để cướp xe máy.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cho vay lãi nặng hơn 180%/năm

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:02
Lợi dụng việc một số người dân có nhu cầu vay tiền để chi tiêu, làm ăn, Hiếu đã cho những người này vay tiền với lãi suất 182,5%/năm.