Không những sát hại bố mẹ vợ, gã còn nhẫn tâm kéo theo đứa con nhỏ vô tội xuống suối vàng…
Bi kịch từ mối tình chắp vá
Vượt qua một chặn đường dài, chúng tôi tìm huyện Châu Thành (Thuộc tỉnh Bến Tre), nơi mà cách đây hơn 5 năm về trước đã xảy ra vụ án mạng đau lòng. Tiếp chuyện với chúng tôi, bà Tâm (70 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Phước Thạnh) vẫn nhớ như in buổi sáng kinh hoàng xảy ra đối với gia đình bà.
Đó là vào ngày 6/5/2010, tại nhà của ông Lê Văn Sơn (ấp 1, xã Hữu Định), người dân phát hiện ra thi thể của Bùi Nhựt Quang (SN 1967, con trai bà Tâm) và cháu Bùi Thùy Dương (SN 2005, con gái của Quang).
Trước khi tìm đến cái chết, Quang đã đến phường 6 (TP.Tân An, tỉnh Long An) ra tay phóng hỏa, giết hại ba mẹ vợ mình là ông Nguyễn Văn Hai (SN 1940) và bà Lê Thị Đợi (SN 1948).
Bà Tâm đau xót kể lại vụ việc với PV.
Được biết, Quang là con trai thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Đến năm 1997, Quang lấy chị Nguyễn Thị Lởn (SN 1976) làm vợ, nhưng mãi đến năm 2000, họ mới đăng ký kết hôn.
Trước khi đến với nhau, cả hai đều đã từng là người có mái ấm gia đình riêng cho mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu của họ đều không mang lại hạnh phúc viên mãn, nên cả hai đã sớm đến với nhau. Kết hôn xong, hai vợ chồng Quang đã dọn về sống chung nhà với gia đình nhà vợ. Tình cảm vợ chồng càng thêm mặn nồng hơn, khi hai đứa con lần lượt chào đời.
Nhưng rồi, hạnh phúc ấy lại quá đỗi mong manh. Cũng bởi vì tính hay ghen tuông vô cớ của mình, mà Quang đã dần đánh mất đi hạnh phúc. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng ngày càng trở nên nhiều hơn từ đây. Không chịu đựng cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” của vợ chồng con gái, ông Hai nhất quyết không cho họ sống chung cùng mình. Bị cha mẹ vợ từ chối, vợ chồng Quang đã