Được người yêu “dắt” vào tù
Nguyễn Sao Huyền Phương (SN 1990, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM) là con thứ hai trong một gia đình có ba chị em, ba mất sớm, mẹ làm nghề buôn bán kiềm. Nhờ việc kinh doanh buôn bán của mẹ phát triển, nên kinh tế gia đình Phương thuộc dạng khấm khá.
Suốt thời gian đi học, Phương luôn được sống trong cảnh đầy đủ vật chất cũng như tinh thần. Nói về cuộc sống của thời sinh viên đã qua, Phương cho biết chưa bao giờ phải lo nghĩ việc thiếu tiền học phí hay tiền tiêu xài cá nhân. Cũng vì, nhà có điều kiện hơn bạn bè cùng trang lứa, nên cuối năm 2011, khi tốt nghiệp loại khá ngành xuất – nhập khẩu trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM, Phương ăn chơi mấy tháng ròng rồi mới xin việc làm trong một công ty xuất - nhập khẩu.
Với mức lương khởi đầu cho một sinh viên vừa tốt nghiệp chỉ hơn 5 triệu đồng/ tháng, Phương chê thấp, làm việc chưa đầy tháng cô đã tự ý nghỉ việc.
Tiếp tục ăn chơi ngồi không ở nhà vài tháng dài, Phương lại kêu than chán đời với người yêu và gia đình. Thấy vậy, Huỳnh Văn V. (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp, là người yêu Phương, lúc đó học năm 2 trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM) đã tuyển Phương làm việc online cho mình.
V. khi đó đang học ngành công nghệ thông tin, rất am hiểu về các phần mềm và chức năng máy tính. Do đó, V. sử dụng một phần mềm hacker (lấy cắp phần mền máy tính) để gia nhập vào các tài khoản thẻ ngân hàng quốc tế, chủ nhân là người nước ngoài.
Thẻ ngân hàng này được V. mua lại qua đại lý trung gian (các đối tượng là người nước ngoài trong đường dây hacker của V.) nước ngoài rồi đưa cho Phương sử dụng. Theo đó, để lấy được tiền trong thẻ ngân hàng an toàn, V. phải cả hack mật khẩu thẻ ngân hàng đó rồi mới hoạt động.
Phạm nhân Huỳnh Sao Huyền Phương trò chuyện với PV.