'Trào lưu' kỳ quái của 'giang hồ nhí' đất Cảng

'Trào lưu' kỳ quái của 'giang hồ nhí' đất Cảng

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:04
0
"Cái thời mình mười mấy tuổi, đánh nhau, đi cướp đơn giản lắm. Thích lên là rủ nhau đi cướp và chẳng đứa nào nghĩ lại phải đi tù". Đó là lời tâm sự của một gã trai từng là học sinh giỏi của một trường chuyên ở Hải Phòng.

15 tuổi, 6 tháng, 2 ngày

Đó là mốc thời gian mà Bùi Long Nhật không bao giờ quên trong cuộc đời mình: Ngày đánh dấu Nhật phạm tội giết người. Nhật SN 30/01/1997, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ ngày 4/08/2012, đến ngày 12/08/2012 chuyển tạm giam. Ngày 23/09/2013 bị kết án tội giết người với mức án 8 năm tù.

Tối ngày 2/8/2012, Nhật cùng hai người bạn là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1994) và Bùi Thanh Tùng (SN 1993), cùng ở Áng Sơn, An Lão, Hải Phòng đi chơi. Khi nhóm của Nhật đi qua trường mầm non xã Tân Dân (huyện An Lão) thì thấy anh Đỗ Văn Hải (SN 1995) đang ngồi chơi với bạn gái. Hai nhóm này có xích mích nhẹ vì một câu gọi bâng quơ của anh Hải. Sau đó, Đỗ Văn Hải đã rủ bạn là Nguyễn Văn Tráng (SN 1994, ở Tân Dân, An Lão, Hải Phòng) đến đánh “đội” của Nhật vì Hải cho rằng nhóm của Nhật đã có thái độ "soi" Hải khi đang ngồi chơi với bạn gái.

Tráng và Hải đánh Nhật, Hiệp, Tùng nhưng bị nhóm của Nhật đánh lại. Tráng bỏ chạy, còn một mình Hải bị nhóm của Nhật đánh. "Ban đầu em bị anh Hải đánh trước. Anh Hải vật em nằm dưới. Anh Tùng và anh Hiệp phải giúp em mới thoát khỏi anh Hải. Lúc đó, vì quá giận anh Hải vô cớ đánh em nên em đã cùng anh Tùng, anh Hiệp đánh anh Hải bằng gậy...". Sau những trận đòn của nhóm Nhật, Đỗ Văn Hải bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Nhưng đến ngày 06/08/2012 thì Hải tử vong.

Câu chuyện đánh nhau gây thương tích và chết người của nhóm thanh niên gây đau lòng cho phụ huynh. Nguyễn Văn Hiệp bị kết án 16 năm tù; Bùi Thanh Tùng bị kết án 14 năm tù và Bùi Long Nhật bị kết án 8 năm tù; Nguyễn Văn Tráng bị kết án 9 tháng cải tạo không giam giữ. Riêng đối với Nhật, vẫn cho rằng "không nghĩ là anh Hải sẽ chết". Bản thân nhóm của Nhật và Hải không có hiềm khích gì trước đó. Nguyễn Văn Tráng cũng "hồn nhiên" kể: "Hải rủ em đi đánh bọn Nhật, Hiệp, Tùng thì em đồng ý. Khi đánh nhau, em có xông vào đạp Tùng một cái vào ngực và bị Hiệp ném đá vào gót chân...".

Pháp luật - 'Trào lưu' kỳ quái của 'giang hồ nhí' đất Cảng

Băng cướp nhí 15 tuổi chuyên cướp và hiếp dâm nạn nhân ở Hải Phòng.

Thích là đi... cướp

B.V.D (SN 1985), ở phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. D. từng là học sinh giỏi của một trường chuyên có tiếng ở Hải Phòng. Thành tích D. từng đạt được là 11 năm học sinh giỏi. D. nói về ước mơ của mình: "Mình đã từng mơ ước làm giáo viên dạy toán. Nhưng ngày xưa mình học giỏi cả văn....". Rồi D. bị bắt vì tội cướp tài sản có tổ chức, có sử dụng vũ khí và gây thương tích. Lúc D. bị bắt cậu đang học lớp 12. D. bị ngồi bóc lịch 8 năm. Sau 8 năm, D. trở về và giữ riêng cho mình ước mơ làm giáo viên.

"Không một ai tin rằng một thằng bị đi tù 8 năm trời như mình trước đây lại là một thằng nhóc khôi ngô và học giỏi có tiếng. Cũng như vậy, cách đây 10 năm, không ai nghĩ rằng một thằng ngoan, học giỏi có tiếng như mình lại lao vào vòng tù tội. Cô giáo và bạn bè mình ngã ngửa vì ở trường mình không quậy phá. Hàng xóm vẫn cứ nghĩ mình đi đâu xa một thời gian. Trò duy nhất mình tham gia là xóc đĩa. Nhưng mình chưa hề ăn trộm, ăn cắp của ai", D. tâm sự.

Nghe chuyện D. phạm tội cứ như... chuyện đùa. D. kể rằng, Tết năm 2002, trên đường mẹ cậu chở cậu đi chúc Tết, cậu xin được đi chơi. Cậu lang thang ở đường rồi gặp một điểm xóc đĩa trong ngõ. "Trong người mình có ít tiền nên vào thả và thua hết. Lúc đó có tí cay cú muốn gỡ nên vay một triệu đồng để chơi, rồi cũng thua sạch. Người cho mình vay tiền không cho mình vay thêm và bắt phải trả tiền bằng được. Ông ta dọa sẽ đến nhà đánh, dỡ nhà mình. Mình rất sợ, khất ông ta về nhà lấy tiền sẽ trả. Mình bần thần đi ngoài đường thì gặp một đám bạn. Chúng nó cũng bảo vừa thua xóc đĩa xong. Trong đám bạn có đứa đề nghị: Hay là đi cướp? Cả bọn tròn mắt. Một đứa ít hơn mình 2 tuổi bảo: Nhà em chẳng thiếu tiền, nhưng nếu các anh đi thì em cũng xin đi để... giúp. Trong nhóm đó, toàn bọn con nhà khá giả, không cần phải đi cướp. Thích lên là rủ nhau đi cướp kiểu như phong trào và chẳng đứa nào nghĩ lại phải đi tù".

Trả giá sau song sắt

D. và đám bạn tổ chức phục kích và cướp xe máy thật. "Cướp xong mình cũng chẳng nghĩ gì. Mấy hôm sau nghe tin công an đang tìm nhóm cướp xe máy, mấy đứa trong nhóm bắt đầu bàn bạc. Rồi mình trốn khỏi nhà. Trốn đâu không trốn lại trốn vào quán internet chơi game hồn nhiên. Cho đến một buổi, đang chơi game, có một chú đến bên cạnh hỏi: D. hả? Trưa rồi, đi ăn với chú! Mình có linh cảm không tốt lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo chú đó. Chú cho mình đi ăn phở rồi dẫn mình về đồn. Ở đây, mình gặp cả bọn hôm đi cướp cùng nhau. Mình biết là chuẩn bị đi tù rồi", D. kể lại việc mình bị bắt.

Một thanh niên khác tên Phạm Văn H., SN 1990, ở Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng cũng có thành tích đi tù chỉ vì cướp một chiếc đồng hồ đeo tay. Chỉ vì đi đá bóng, thấy bạn tháo chiếc đồng hồ đeo tay đẹp cất ở túi quần, H. đã tổ chức bạn bè cướp chiếc đồng hồ đó và đánh trọng thương người có đồng hồ. Lúc bị bắt, H. mới học lớp 11.

D. ngồi trầm ngâm tâm sự: "Tuổi mình bị bắt là tuổi đẹp nhất của đời người. Những năm trong tù mình cứ suy nghĩ: Đáng lẽ bây giờ mình đang thực hiện nhiều ước mơ, đang vui chơi, đang yêu đương. Nhưng tất cả những điều đó mình đều không được hưởng. Các bạn học hỏi từ mặt phải của cuộc đời còn mình lại học hỏi từ mặt trái...". Bây giờ D. đã lấy vợ, có con. Cậu sống bình lặng, lúc nào cũng nghĩ về ước mơ làm thầy giáo của mình.

Nhức nhối mầm họa

Những người đã trải qua tuổi mười tám, đôi mươi trong tù như D., H., Nhật không hiếm ở Hải Phòng. Điều đó không chỉ xảy ra với những thanh niên lêu lổng mà ngay cả những thanh niên ngoan ngoãn, học giỏi. Mọi thứ bắt đầu chỉ là bột phát, nhưng cái giá trả cuộc sống thì rất lớn. Phong trào "thích là đánh nhau, thích là cướp" vẫn đang là những điều nhức nhối trong xã hội ở Hải Phòng. 

Hải Toàn

Dương Tự Trọng triệu tập giang hồ giúp Dương Chí Dũng trốn

Thứ 3, 24/12/2013 | 08:56
Trong hành vi tổ chức cho anh trai bỏ trốn, cựu đại tá công an Dương Tự Trọng phải triệu đến các huynh đệ thân tín, trong đó có Dũng "Bắc Kạn”, một tay giang hồ cộm cán.

'Bản giao kèo chết người', khiến giang hồ luôn dọa cướp nhà

Chủ nhật, 22/12/2013 | 08:50
Nắm được tâm lý cần tiền nóng của người dân, các đối tượng môi giới, cho vay nặng lãi không chỉ tìm mọi cách đẩy người dân đến chỗ không còn khả năng chi trả nợ, thừa cơ lấy luôn giấy tờ nhà đất của con nợ. Hậu quả là hơn 10 người của gia đình bỗng dưng bị giang hồ kéo đến hành hung, đuổi khỏi ngôi nhà, vốn là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Không những vậy, giang hồ còn tìm đến "nhắc nhở" gia đình con nợ dọn đi mỗi ngày, nếu không sẽ phải chứng kiến cảnh đổ máu ngay trước mắt.

Hàng loạt đại ca giang hồ tham tàn sa lưới pháp luật

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:19
Với cá tính hung hãn, máu lạnh, những tay giang hồ này sẵn sàng vung dao chém người để thỏa mãn sự hiếu chiến của bản thân. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi gây án, chúng đã bị lực lượng trinh sát tóm gọn. Giờ đây, chúng sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật để trả giá cho những hành vi của mình.

Giang hồ tấn công buồng biệt giam giải cứu đại ca

Thứ 3, 10/12/2013 | 13:55
Đám đông mang theo hung khí phá khóa cổng trung tâm cai nghiện, chém bảo vệ, mở cửa giải cứu Long "Rồng đỏ" trong buồng biệt giam. Chúng hộ tống đại ca bằng hàng chục chiếc môtô dàn hàng ngang trên đường.

Người đàn bà đẹp và 'nghiệp chướng' với giang hồ đất Cảng

Thứ 2, 09/12/2013 | 12:58
B.T.H không chỉ đẹp mà con giỏi giang nổi tiếng nhưng cuối cùng chết vì “nghiệp chướng” giang hồ.

Hé lộ những kiểu 'chơi gái' 'độc' của giang hồ

Thứ 2, 09/12/2013 | 14:58
Theo Lĩnh trọc, giang hồ có những chiêu săn chân dài rất độc mà thanh niên bình thường không bao giờ nghĩ ra, khiến chân dài không thể cưỡng lại được.

Dương Tự Trọng triệu tập giang hồ giúp Dương Chí Dũng trốn

Thứ 3, 24/12/2013 | 08:56
Trong hành vi tổ chức cho anh trai bỏ trốn, cựu đại tá công an Dương Tự Trọng phải triệu đến các huynh đệ thân tín, trong đó có Dũng "Bắc Kạn”, một tay giang hồ cộm cán.

'Bản giao kèo chết người', khiến giang hồ luôn dọa cướp nhà

Chủ nhật, 22/12/2013 | 08:50
Nắm được tâm lý cần tiền nóng của người dân, các đối tượng môi giới, cho vay nặng lãi không chỉ tìm mọi cách đẩy người dân đến chỗ không còn khả năng chi trả nợ, thừa cơ lấy luôn giấy tờ nhà đất của con nợ. Hậu quả là hơn 10 người của gia đình bỗng dưng bị giang hồ kéo đến hành hung, đuổi khỏi ngôi nhà, vốn là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Không những vậy, giang hồ còn tìm đến "nhắc nhở" gia đình con nợ dọn đi mỗi ngày, nếu không sẽ phải chứng kiến cảnh đổ máu ngay trước mắt.

Hàng loạt đại ca giang hồ tham tàn sa lưới pháp luật

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:19
Với cá tính hung hãn, máu lạnh, những tay giang hồ này sẵn sàng vung dao chém người để thỏa mãn sự hiếu chiến của bản thân. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi gây án, chúng đã bị lực lượng trinh sát tóm gọn. Giờ đây, chúng sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật để trả giá cho những hành vi của mình.

Giang hồ tấn công buồng biệt giam giải cứu đại ca

Thứ 3, 10/12/2013 | 13:55
Đám đông mang theo hung khí phá khóa cổng trung tâm cai nghiện, chém bảo vệ, mở cửa giải cứu Long "Rồng đỏ" trong buồng biệt giam. Chúng hộ tống đại ca bằng hàng chục chiếc môtô dàn hàng ngang trên đường.

Người đàn bà đẹp và 'nghiệp chướng' với giang hồ đất Cảng

Thứ 2, 09/12/2013 | 12:58
B.T.H không chỉ đẹp mà con giỏi giang nổi tiếng nhưng cuối cùng chết vì “nghiệp chướng” giang hồ.

Hé lộ những kiểu 'chơi gái' 'độc' của giang hồ

Thứ 2, 09/12/2013 | 14:58
Theo Lĩnh trọc, giang hồ có những chiêu săn chân dài rất độc mà thanh niên bình thường không bao giờ nghĩ ra, khiến chân dài không thể cưỡng lại được.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.