Theo chân tú ông
Đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Đống Đa cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua dâm tại khách sạn 3 sao Sunny Hotel, ở phố Hào Nam, phường ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). Trước đó, phải mất rất nhiều đêm thức trắng xác minh, điều tra về đường dây gái gọi nghìn USD này, các trinh sát của tổ phòng, chống tệ nạn xã hội Đội Cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa mới nắm bắt được quy luật hoạt động của bọn chúng và lên phương án đấu tranh. Bắt đầu từ việc qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện về một đường dây dẫn dắt và môi giới gái mại dâm thuộc diện cao cấp xuyên Việt tại TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngược lại.
“Chị Bảo Bảo”
Nguồn tin từ đặc tình báo về, cầm đầu đường dây gái gọi đó là một gã đàn ông nhìn bề ngoài cao to, lịch lãm nhưng chỉ tiếp xúc một lúc sẽ khó mà đoán được hắn thuộc loại... giới tính nào. Giọng hắn thỏ thẻ như con gái, cử chỉ thì uyển chuyển, ẻo lả như pê-đê... Dân trong giới ăn chơi gọi hắn là "chị Bảo Bảo". Điểm đặc biệt trong đường dây gái gọi do hắn quảng cáo là hàng đã có chọn lọc, xấu không lấy tiền, giá cho mỗi lần bán dâm của các chân dài từ 200 đến 2.000 USD.
Hơn nữa, đường dây này còn phục vụ chu đáo trọn gói khi sẵn sàng cung cấp cho quý ông nào có sở thích mang người đẹp đi cùng để sử dụng trong các tuor du lịch nước ngoài. Khách sau khi mua dâm có thể trả trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho "chị Bảo Bảo". Nếu khách Hà Nội có nhu cầu cần đổi gió, thích các cô gái phương Nam thì ngay lập tức, hàng của "chị Bảo Bảo" sẽ từ TP.Hồ Chí Minh đáp máy bay ra ngay Hà Nội với khách.
Từ những thông tin trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của công an quận Đống Đa đã xác định được danh tính "chị Bảo Bảo" chính là Nguyễn Ngọc Vĩnh (36 tuổi, ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Vĩnh mới chỉ tốt nghiệp lớp 12, sau đó vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề... tiếp thị thuốc lá và xà phòng. Lân la quen biết nhiều, Vĩnh bắt đầu hành nghề tú ông. Vì thu bộn tiền từ nghề này nên Vĩnh cũng phải đầu tư cho nghề (tức bỏ nhiều tiền vào việc tối tối đến các bar sang trọng), làm quen với các cô gái trẻ đẹp, gạ gẫm họ gia nhập vào đường dây bán dâm do hắn cầm đầu tổ chức.
Song song với đó, hắn luôn để mắt quan sát những ông khách sang trọng để tiếp thị hàng, tìm "đầu ra cho sản phẩm". Những ngày theo dõi đường dây này, các trinh sát đã phải nhiều lần vượt hàng nghìn cây số từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam để xác minh về hành vi của Vĩnh. Có những buổi, các anh phải theo Vĩnh vào các quán bar để biết cách tiếp thị khách và môi giới mại dâm của hắn. Trong khi đối tượng cứ ung dung vung tiền thì các trinh sát hình sự với số tiền tạm ứng ít ỏi, chỉ dám dùng tạm một, hai chai bia để lấy cớ ngồi lì ở đó mặc dù họ biết mấy nhân viên quầy bar luôn nhìn họ với ánh mắt thiếu thiện cảm.
Sau một thời gian theo chân "chị Bảo Bảo", các trinh sát phát hiện ngày 11/12/2011, hắn cùng 4 cô gái chân dài từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội để thực hiện mua bán dâm. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, Vĩnh thuê xe taxi cùng 4 người đẹp về một khách sạn ở phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm. Chờ cho đến 21h tối 13/11, hắn cùng 4 cô gái tiếp tục thuê xe taxi đến một khách sạn hạng sang ở phố Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, để gặp 4 quý ông sang trọng đi trên chiếc ôtô BMW. Các trinh sát xác định, thời điểm thuận lợi để đánh úp đã đến, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của tổ công tác. Trong khi các cặp đại gia- người đẹp mải mê ăn uống, nhậu nhẹt với nhau, thì các trinh sát cũng phải nhập vai là những tay có tiền, ngồi uống cà phê trong khách sạn 4 sao đó và chỉ dám gọi duy nhất món... cháo trứng.
Sau đó, nhóm chân dài của Vĩnh và 4 đại gia tiếp tục đổi địa điểm, đến khách sạn Sunny Hotel, các trinh sát lập tức bám theo. Vĩnh đưa các cô gái và khách vào khách sạn, thu 20 triệu đồng của các đại gia và phân chia cho 4 cô gái một phần (gần 10 triệu đồng), rồi ra ngoài bắt taxi về. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng, khi hắn đang chờ bắt taxi thì bị một mũi trinh sát khống chế, bắt giữ. Bởi ngay trước đó, các mũi trinh sát khác đã ập vào kiểm tra các phòng của khách sạn, bắt quả tang hành vi bán dâm của các cô gái do Vĩnh vừa dẫn vào.
Tra tay vào còng mới nghĩ đến chuyện báo hiếu
Tại cơ quan điều tra, các cô gái bán dâm cho biết, tuy kiếm được nhiều tiền do các cô đem lại nhưng "chị Bảo Bảo" rất chặt chẽ, mọi chi tiêu của đoàn đều chia đều cho mọi người, từ vé máy bay, tiền thuê khách sạn đến cốc nước trà trị giá 10 ngàn đồng. Một cô gái bán dâm bị bắt quả tang là N.H.O (21 tuổi, ở tỉnh Bến Tre) cho biết, từng theo học trường Trung cấp Sân khấu Điện ảnh ở TP.Hồ Chí Minh nhưng do kỳ đầu thường xuyên trốn học đi chơi nên đành phải nghỉ giữa chừng.
Gái mại dâm bị bắt quả tang
Sau đó, vì sợ gia đình biết chuyện và để kiếm tiền nuôi thân, O xin vào làm tiếp viên một số quán cà phê, cửa hàng quần áo. Nhiều lần "chị Bảo Bảo" đến quán, thấy hình thức của O khá bắt mắt nên đã lân la làm quen, xin số điện thoại và rủ rê O gia nhập đội ngũ diễn viên hắn quản lý và đi diễn ở các khách sạn cao cấp.
Về phần mình, "chị Bảo Bảo" luôn tỏ ra thẽ thọt trước mặt phóng viên và các cán bộ điều tra. Hắn cho biết, mình sinh ra trong một gia đình nghèo ở Khánh Hòa, bố đã mất từ lâu, còn mẹ thì cũng ở cái tuổi xưa nay hiếm. Vĩnh vẫn chưa có vợ con. Vĩnh khai rằng, cái tên "chị Bảo Bảo" có xuất xứ là do bạn bè đặt cho, bởi vì từ nhỏ, gia đình hắn vẫn thường gọi hắn bằng cái tên ở nhà là “cu Bảo”. Giờ, ngồi trong nhà lao, người khiến hắn phải nghĩ ngợi và lo lắng nhiều nhất đó chính là sức khỏe của mẹ. Hắn bảo rằng, không biết có còn cơ hội để báo hiếu nữa hay không?
Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an quận Đống Đa điều tra mở rộng.
Minh Quang