Trò chuyện với “bà nghị thành phố” Quế Trân

Trò chuyện với “bà nghị thành phố” Quế Trân

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nhưng Quế Trân nhanh chóng khẳng định mình bằng chính tài năng bản thân qua từng vai diễn. Tuy không phải là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực "hot" nhưng chị lại được rất nhiều người yêu mến.

Làm việc vì niềm đam mê

Chào chị, mấy ngày qua hình như chị rất bận để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố? Cảm xúc của chị thế nào trong cương vị hoàn toàn khác trước?

Quả thật thời gian gần đây Trân khá bận rộn. Ngoài việc chuẩn bị cho kỳ họp Trân còn tham gia khá nhiều hoạt động khác như dẫn chương trình truyền hình, thu âm... Tuy nhiên, việc lắng nghe y kiến người dân và làm sao chuyển tải được mong muốn họ đến các cấp lãnh đạo được Trân quan tâm hàng đầu. Trân rất yêu, rất đam mê những việc mình đang làm nên dù ở vị trí công việc nào mình cũng thấy rất vui và luôn nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, được mọi người tín nhiệm, được lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân là trải nghiệm mới lạ khiến Trân vô cùng hạnh phúc.

Vấn đề chị quan tâm và tâm đắc nhất trong kỳ họp là gì?

Đây là lần đầu tiên với vai trò mới nên Trân luôn lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Trân cảm thấy rất thoải mái. Kỳ họp lần này chủ yếu bàn về hai vấn đề chính là "an sinh xã hội" và "bình ổn giá cả". Vấn đề an sinh xã hội ở huyện Bình Chánh (nơi Quế Trân là đại diện) hiện chưa tốt lắm. Người dân mong muốn có bệnh viện, có bác sĩ và những trang thiết bị thiết yếu để vừa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con trong vùng vừa giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Một vấn đề nữa là hiện nay giá cả leo thang trong khi thu nhập của người dân ở đây còn rất thấp. Nên họ rất mong muốn có giải pháp thiết thực nhằm bình ổn giá cả để đảm bảo cuộc sống.

Được mọi người đặt lòng tin và kỳ vọng, chị có thấy bị áp lực hay mệt mõi không?

Với Trân sự tin tưởng và kỳ vọng của mọi người là động lực để Trân phấn đấu hơn nữa trong công việc. Được mọi người tin tưởng là niềm hạnh phúc và Trân luôn mong muốn mình mãi có được những tình cảm đó.

Chị từng tâm sự "đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 18 tuổi là bước ngoặt làm thay đổi đánh dấu sự công nhận của công chúng dành cho nỗ lực của một cô đào trẻ". Vậy trúng cử HĐND thành phố khóa VIII là bước ngoặt thế nào trong cuộc đời chị?

Trong cuộc đời, người ta có nhiều bước ngoặt khác nhau. Với Trân năm 18 tuổi đánh dấu giai đoạn của sự trưởng thành bước đầu và quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Còn trúng cử HĐND là bước ngoặt lớn khẳng định sự trưởng thành đó trong quá trình không ngừng nỗ lực phấn đấu của bản thân. Nhiều năm qua, ngoài công việc biểu diễn Trân còn phối hợp với Thành Đoàn tổ chức các chương trình giao lưu biểu diễn từ thiện tại các trường học, các tỉnh xa. Mục đích tạo không gian giải trí lành mạnh, phục vụ cho tất cả học sinh, sinh viên và người dân không có điều kiện xem nhạc. Mặt khác lại phổ biến được loại hình nghệ thuật dân tộc gần gũi hơn với đông đảo quần chúng.

Khi hay tin mình trúng cử, tâm trạng của chị thế nào? Người đầu tiên chị muốn báo tin để cùng chung vui là ba hay mẹ?

Có thể mọi người thấy Quế Trân thường song hành với ba nhiều hơn, nhưng thực chất ba và mẹ đều là người quan trọng đặc biệt trong cuộc đời của Trân. Trong nghệ thuật, ba là người dẫn dắt chỉ bảo Trân rất nhiều, và có được ngày hôm nay là nhờ công lao rất lớn của ba. Còn trong cuộc sống hàng ngày mẹ là người mà Trân chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Chính mẹ khuyến khích động viên Trân rất nhiều trong lần bầu cử này. Bởi vì lúc đầu Trân chưa tự tin lắm khi được đề cử ứng cử HĐND nhưng được mẹ động viên, giúp đỡ nên Trân có đủ tự tin và mới có ngày được ngày hôm nay đấy.

Trước ngày bầu cử Trân rất hồi hộp chờ đợi và khi được tin trúng cử Trân vô cùng vui sướng nhưng cũng nhận ra trách nhiệm của mình. Trân trúng cử với số phiếu khá cao đó là nhờ sự tin tưởng của mọi người. Chính vì vậy Trân càng phải có trách nhiệm hơn để không phụ lòng tin của mọi người dành cho mình.

Giới trẻ ngày nay không mặn mà lắm với nghệ thuật cải lương, tuồng, chèo. Chị có sợ một ngày nào đó mình sẽ không có đất diễn?

Không, sẽ không bao giờ có chuyện Trân sợ không có đất diễn vì không bao giờ người ta hết yêu thích văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Con người dù có đi xa tới đâu cũng sẽ trở về với những giá trị thực sự của cuộc sống. Hơn nữa trong quá trình đi diễn trong các trường học và các tỉnh mình đều nhận được sự đón nhận rất nhiệt tình từ các bạn trẻ.

Tình yêu phụ thuộc vào duyên số

Tình cảm của khán giả luôn giúp người nghệ sĩ vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật hẳn chị nhận được rất nhiều tình cảm đẹp của khán giả?

Bất kể một buổi biểu diễn nào và ở đâu, chỉ cần được khán giả ủng hộ, yêu mến thì mọi mệt mỏi dường như tan biến. Những lúc gặp khó khăn, ngoài sự chia sẻ của bạn bè, người thân thì tình cảm khán giả cũng là động lực để mình vượt qua. Trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình tất cả tình cảm khán giả dành cho Trân đều đặc biệt và sâu sắc. Chính vì vậy Trân đang lên kế hoạch tổ chức chương trình cho riêng mình như một lời tri ân tới khán giả và cũng để kỷ niệm quá trình hoạt động của mình. Chương trình dự kiến diễn ra vào cuối năm 2011. Trân mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của mọi người.

Chị sắp xếp thời gian thế nào để vừa có thời gian tham gia vào các hoạt động nghệ thuật vừa làm tốt vai trò người đại diện của nhân dân?

Thường thì Trân vẫn thực hiện các công việc song hành với nhau bởi tất cả các công việc đó luôn tương tác và hỗ trợ cho nhau. Ở mỗi chương trình mình đều có kế hoạch cụ thể nên không bao giờ bị động.

Chuyện tình yêu thì sao, cũng đã đến lúc Quế Trân nên lập gia đình?

Đúng là đã đến lúc đó rồi, và Trân cũng đang chờ đến ngày đó. Tuy nhiên, đây cũng là điều mình không thể tự quyết định hay muốn là được mà phụ thuộc vào duyên số. Hiện nay Trân bận khá nhiều việc nên thời gian dành cho "người ta" cũng khá hạn hẹp. Nếu cả hai có thể vượt qua được trở ngại đó thì sẽ đến được với nhau. Trân coi như là một thử thách trong tình yêu.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

X.Y.Z