Hãng tin EFE của Brazil đưa tin, trọng tài Timoleon Castillo đã bị ám sát khi đang điều khiển một trận đấu thuộc giải vô địch Futsal Venezuela diễn ra ở thị trấn Cordero, bang Tachirina vào ngày 5/11.
Theo lời những khán giả chứng kiến sự việc kinh hoàng này, trong khi các cầu thủ đang ăn mừng bàn thắng vừa được ghi thì có một kẻ lạ mặt đã đi từ phía khán đài về gần đường pitch. Ngay sau đó ba phát đạn liên tiếp được bắn ra, vị trọng tài biên ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của hàng nghìn khán giả và cầu thủ trên sân.
Vị trọng tài xấu số ngay lập tức được đưa đến bệnh viện đa khoa Tariba, gần vùng San Cristobal nhưng đã không qua khỏi do viết thương quá nặng. Timoleon Castillo đã qua ra đi ở tuổi 42.
Trọng tài bị ám sát ngay trên sân
Sự việc khiến toàn thể BLĐ thể thao Venezuela bàng hoàng. Giám đốc thể thao bang Tarchira, Jesus Saavadra đã bày tỏ sự thương tiếc: “Chúng tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tin này. Castillo là một trọng tài mẫu mực. Ông ấy đã bị ám sát ngay khi đang làm nhiệm vụ trên sân. Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng vì đã để chuyện đó xảy ra”.
Trong khi đó, phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Venezuela, Tomas Alvarez không giấu được sự đau buồn: “Tôi thực sự choáng váng. Chúng ta đã mất đi một người bạn tốt, một vị trọng tài công tâm khi làm nhiệm vụ. Đó là sự mất mát lớn với bóng đá Venezuela. Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân và tìm ra kẻ đã sát hại Castillo”.
Nghề trọng tài cũng trở thành một nghề nguy hiểm
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã lập tức mở cuộc điều tra để tìm ra hung thủ, nhưng hiện vẫn chưa có manh mối gì do hắn đã tẩu thoát khi hàng nghìn người trong SVĐ Honagr loạn chạy ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu của cảnh sát, trước khi bị sát hại, trọng tài Castillo đã để xảy ra tranh chấp khi ông từ chối cho một cầu thủ vào sân thay người. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ ám sát. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ và lời khai của nhân chứng để mau chóng tìm ra hung thủ.
Thỉnh Ka