Chiều ngày 20/2, vòng đấu thứ nhất của V-League 2016 đã chính thức được diễn ra. Trong khi FLC Thanh Hóa tiếp Hà Nội T&T trên sân nhà, SHB Đà Nẵng đụng độ Đồng Tháp thì Becamex Bình Dương khởi đầu mùa giải mới bằng việc đón XSKT Cần Thơ tại “thánh địa” Gò Đậu.
Với tư cách ĐKVĐ lại có dàn hảo thủ chất lượng trong đội hình, Bình Dương là CLB được đánh giá cao hơn. Đội bóng đất Thủ có thế trận tương đối sáng sủa trước các vị khách đến từ miền Tây Nam Bộ. Họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn và tỏ ra lấn lướt, “trên cơ” đối thủ.
Sau khi Anh Đức và Trịnh Quang Vinh giúp “Chelsea của Việt Nam” vươn lên dẫn 2-0 lần lượt ở các phút 20, 25, sang hiệp 2, đội chủ nhà dù chơi không quá áp đảo vẫn tạo được những tình huống uy hiếp nguy hiểm lên phần sân đối diện.
Phút 56, trong một tình huống phản công, Âu Văn Hoàn là người khởi xướng, bóng được luân chuyển đến Đình Luật rồi Nsi. Cầu thủ gốc Cameroon tung đường chọc khe tinh tế cho Anh Đức. Trong tư thế khá thuận lợi, song Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 lại sút hụt. Bóng đến chân Công Vinh, tiền đạo xứ Nghệ khéo léo khống chế, tung cú đá góc hẹp làm tung lưới XSKT Cần Thơ.
Tỷ số đáng lẽ đã là 3-0 cho Bình Dương, tuy nhiên, trọng tài biên căng cờ báo việt vị với Anh Đức, do đó, trọng tài chính Võ Quang Vinh không công nhận bàn thắng.
Pha quay chậm cho thấy Anh Đức chưa việt vị. (Ảnh: Bongda24h)
Xem lại phá quay chậm, có thể thấy, khi Nsi thực hiện đường chuyền và Anh Đức bắt đầu xuất phát thì cầu thủ này vẫn đứng trên hậu vệ của XSKT Cần Thơ. Do đó, bàn thắng của Công Vinh dĩ nhiên là hoàn toàn hợp lệ.
Các cầu thủ đội chủ nhà tỏ ra khá bức xúc với tiếng còi thiếu hợp lý của trọng tài, tuy nhiên, quyết định này sau đó vẫn được giữ nguyên.
5 phút sau tình huống tranh cãi nói trên, Công Vinh được tha