Ngày 28/11, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, vị đại diện trường mầm non Phủ Lỗ (thuộc xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) xác nhận thông tin bé trai Đ.T. gần 3 tuổi tử vong do mắc kẹt cầu trượt trong khuôn viên trường mầm non Phù Lỗ.
“Đây là sự việc không ai mong muốn xảy ra. Tại thời điểm này nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc đồng thời làm báo cáo tường trình cho các cơ quan cấp trên. Chính vì vậy trước khi có kết luận điều tra, nhà trường chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí, bởi những thông tin của nhà trường bây giờ chỉ là thông tin một chiều có thể không chính xác.
Từ đó ảnh hưởng, gây tâm lý hoang mang cho các bé đang theo học cũng như cũng bậc phụ huynh. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, về cơ bản sĩ số các lớp vẫn ổn định nhà trường không có sự xáo trộn. Các cô giáo và cán bộ nhà trường đang nỗ lực mang lại những điều tốt nhất cho các bé đang theo học, để các bé ổn định tâm lý”, vị đại diện trường mầm non Phù Lỗ cho hay.
Khi phóng viên đặt câu hỏi các cô giáo phụ trách lớp bé Đ.T. có thuộc biên chế của nhà trường hay không, vị đại diện từ chối trả lời và cho biết việc phát ngôn là của hiệu trưởng trường mầm non Phù Lỗ. Hiện tại hiệu trưởng đang đi vắng lên chưa thể trả lời.
Cũng liên quan đến sự việc trên, bà Trần Thanh Huế - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, sau khi xảy ra sự việc đơn vị đã đến chia buồn với gia đình cháu bé và đang phối hợp cùng cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc.
“Trách nhiệm chính thuộc về nhà trường và trực tiếp là giáo viên quản lý lớp, chưa sát xao với cháu bé để xảy ra vụ việc đau lòng”, bà Huế cho hay.
Trước đó, vào chiều 25/11, bé trai tên Đ.T. (3 tuổi, học tại trường mầm non Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) chơi cầu trượt trong khuôn viên nhà trường thì gặp sự cố. Em bị mắc kẹt vào ô tròn của cầu trượt nhưng không ai biết. Mãi sau đó, một giáo viên phát hiện ra và hô hoán đưa bé đến phòng y tế của trường sơ cứu, chuyển lên bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng bé không qua khỏi.
Khánh Ngân - Nguyễn Phong