Truyện cười: Đi với vợ gặp người yêu cũ và cái kết...

Thứ 5, 27/07/2023 | 09:44
0
Vô tình gặp lại người yêu cũ trước mặt vợ mình, người đàn ông có cái kết quá "câm nín".

Tôi và vợ đang đi trên trường, không may người yêu cũ tình cờ đi ngang qua. Tôi đã cố tình né tránh nhưng cô ấy lại chủ động gọi: "Thì ra là anh, người quen đây mà".

Thấy ánh mắt sắc lẻm của vợ, tôi vội vàng nói: "Cô nhận nhầm người rồi".

Người yêu cũ vẫn không chịu buông tha cho tôi: "Nhầm thế nào được, kể cả anh có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì đôi mắt lác, lông mày nhướng lên hạ xuống, đôi tai vểnh này sao có thể không nhận ra".

***

Trong một lần tôi đi ăn đêm, lúc này chỉ có một cô gái trong tiệm. Cô ấy ăn xong, đang gọi cho bạn trai nhưng có vẻ 2 người cãi nhau. Sau đó, cô ấy hét lớn: "Chia tay thì chia tay, đừng có mà hối hận sau này", rồi vứt điện thoại trên bàn khóc lóc.

Tôi và chủ tiệm đều choáng váng, không biết có nên đến an ủi hay không. Sau một chút, cô ấy lau khô nước mắt, lấy menu và nói: "Chủ quán đâu, cho tôi thêm 1 phần gà rán đặc biệt nhất".

***

Có một đồng nghiệp nam, lợi dụng quan hệ họ hàng với sếp, thường xuyên tìm cớ xin nghỉ phép và sếp cũng cho phép mà không chút do dự. Hôm trước, anh ta vừa xin nghỉ phép, ngày hôm sau lại viết đơn xin nghỉ với lý do "em vợ sắp cưới". Lần này, sếp tức giận, đi vào văn phòng và đập mạnh tờ đơn nghỉ phép lên bàn anh ta: "Anh nói dối trắng trợn thật đấy, đến vợ tôi mà tôi lại không biết cô ấy chuẩn bị lấy chồng sao".

***

Nửa đêm có kẻ trộm đào tường chui vào nhà trộm đồ. Thật bất ngờ, anh ta không thể tìm thấy bất cứ thứ gì đáng giá, vì vậy tên trộm đã rất tức giận, mở cửa và bỏ đi. 

"Này! Đi từ từ!", chủ nhà nằm ở trên giường nói. "Nhớ đóng cửa lại trước khi rời đi".

Tên trộm không nhịn được mắng: "Lười biếng cũng vừa phải thôi chứ, nhà gì nghèo rớt mùng tơi, có cái cửa cũng không thèm đóng. Trong nhà ngươi không có đồ vật gì quý giá sao".

***

Có một đồng nghiệp nữ thích dời ghế tựa ra ban công phơi nắng buổi sáng, sợ chói mắt nên lấy khăn lụa trắng che mặt. Tôi thấy hơi khó tả nên nói rằng, lấy khăn lụa trắng che mặt là xui xẻo, sau này không nên làm như vậy, cô ấy vui vẻ đồng ý. 

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, tôi ra ban công hóng gió, thấy cô ấy nằm ngủ ngon lành trên ban công, cả người được phủ ga trắng sạch sẽ từ đầu đến chân.

Phan Hằng - ST

Cùng chuyên mục

Ăn bánh mì chảo, khách kinh hãi phát hiện dòi bò lúc nhúc trên pate

Thứ 5, 09/05/2024 | 13:28
Khách phát hiện dòi bò lúc nhúc trên miếng pate nên đã từ chối dùng bữa.

Xe điện giá rẻ giảm 50 triệu đồng để tìm khách hàng mới

Thứ 5, 09/05/2024 | 13:25
Mẫu xe điện Trung Quốc cỡ nhỏ vừa có đợt giảm giá lên đến 50 triệu đồng

Bán đấu giá chiếc đồng hồ của tỷ phú giàu nhất trên tàu Titanic, hé lộ mức giá chưa từng có

Thứ 5, 09/05/2024 | 13:03
Một chiếc đồng hồ bỏ túi thuộc về hành khách giàu có nhất trên con tàu Titanic đã được bán đấu giá ở Anh với giá 1,46 triệu USD (37 tỷ VND), phá vỡ kỷ lục về một món đồ liên quan đến thảm họa năm 1912 này.

Nhạc sỹ 3 đời vợ lấy học trò xinh đẹp kém 28 tuổi, ở nhà thuê vẫn hạnh phúc

Thứ 5, 09/05/2024 | 13:01
Chuyện tình bén duyên từ cuộc thi âm nhạc của nữ ca sĩ 9X và người nhạc sỹ đào hoa khiến khán giả bất ngờ.

Nhà mạng Việt Nam cung cấp mạng 5G cho "ông lớn" viễn thông Ấn Độ

Thứ 5, 09/05/2024 | 12:42
Đây là hợp đồng cung cấp mạng 5G thứ 2 của Viettel tại thị trường Ấn Độ.