Thuê nhà trọ khu công nhân để đánh lạc hướng
Theo một trinh sát tham gia trực tiếp vụ vây bắt đối tượng Nguyễn Hữu Thông (SN 1987, quê Bắc Giang, tạm trú khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, được dân xã hội gọi là Thông “mình vằn”) vào chiều 2/6 cho biết, đây là đối tượng “rắn mặt” và có nhiều tiền án tiền sự nên gã luôn tỏ thái độ ngoan cố, đối đầu với cán bộ điều tra. Dù bị bắt với hành vi buôn bán ma túy , nhưng Thông “mình vằn” vẫn còn khai man, tìm cách tẩu thoát tang chứng, vật chứng hòng thoát tội.
Đối tượng Thông khi bị bắt (Ảnh H.T)
Trước đó, qua nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp với người dân và cảnh sát khu vực, các trinh sát Công an thị xã Thuận An phát hiện Thông “mình vằn” có nhiều dấu hiệu bất minh. Dù hai lần vào tù về tội Cướp tài sản và đánh người gây thương tích, nhưng mãn hạn tù trở về gã liên tục giao du với các đối tượng là con nghiện, những kẻ du côn, bụi đời, trộm cắp vặt tại các khu trọ. Với những hành tung mờ ám và biểu hiện bất minh, các trinh sát lập kế hoạch mặc đồ thường phục, bám gót Thông “mình vằn” nhiều ngày liền. Khi nắm chắc tình hình và quy luật hoạt động của Thông “mình vằn” và con nghiện, chiều 2/6, lực lượng Công an thị xã Thuận An phối hợp với Công an phường An Phú ập vào căn phòng trọ do Thông “mình vằn” đứng tên, thuê tại địa chỉ DC43 (khu phố 4) nhằm bắt quả tang đối tượng và đồng bọn.
Các trinh sát tiến hành kiểm tra đồ vật trong nhà, phát hiện trong chiếc túi quần của gã treo ngoài hiên có thêm một gói nhỏ chứa một cục bột như viên sỏi màu trắng. Tiếp đó, dưới chiếc nệm trong phòng cũng có thêm hai cục sỏi màu trắng tương tự. Trước những chứng cứ công an tìm thấy, Thông “mình vằn” mới chịu thú nhận, tất cả các cục sỏi trên đều là ma túy. Lượng ma túy trên, được mua về từ một ông chủ ở huyện Củ Chi (TP.HCM), về nhà Thông chia nhỏ gói, bá