Anh chàng này đã nhờ cảnh sát bắt giữ mình để cai nghiệm game.
Ah Mao, 22 tuổi, cho biết vấn đề của mình bắt đầu từ tháng 5/2009 khi anh phát hiện ra trò chơi trực tuyến có tên gọi Hot Blooded Fantasy.
Từ khi phát hiện ra trò chơi này, Ah Mao đã thực sự đắm chìm trong thế giới ảo, Mao thường xuyên ở lại quán cà phê Internet để chơi. Có lần Mao đã ở liên tục trong quán Internet suốt 8 ngày đêm mà không về nhà.
Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng Ah Mao vẫn không thể thắng được bản thân. Mỗi lần nhận lương, Mao lại lao ngay vào những trò chơi điện tử mới.
"Xin hãy đến và bắt tôi, nhốt tôi lại trong vài tháng. Tôi không thể tránh xa khỏi Internet và trò chơi điện tử", Ah Mao cho biết khi gọi điện đến cảnh sát.
Gia Lê