Tự tử vì tin lời thầy bói

Tự tử vì tin lời thầy bói

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Bỏ lại đứa con vừa mới lọt lòng 10 ngày cho gia đình, sau đó trầm mình xuống nước vì trước đó, cô nghe lời thầy bói "Cô phải chết, nếu không chết thì con cô sẽ mất mạng".

Vụ tự tử không ai ngờ

Luật gia Mai Văn Sơn (Hà Nội)

"Trong vụ việc nêu trên, nếu xác định được người hành nghề mê tín dị đoan đã "phán" như lời cô gái viết trong bức thư tuyệt mệnh, người hành nghề mê tín dị đoan đó có thể bị truy tố về tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát. Điều 101 Bộ luật Hình sự đã quy định người nào xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm".

Người nhà của nạn nhân cho biết, người mẹ trẻ đó là Nguyễn Thị N (SN 1985, quê Cẩm Giàng, Hải Dương). Khi đi làm công nhân tại Hải Dương, N quen với chồng và sau đó năm 2002 thì kết hôn rồi theo chân chồng về xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà. "Chúng nó sống hạnh phúc lắm.

Nó là đứa con dâu ngoan, hiền, hàng xóm ai cũng quý. Trong cuộc sống, chẳng bao giờ có những va chạm nhỏ nhặt nào cả. Lúc nào nhà tôi cũng vang tiếng cười bởi có được dâu hiền." bà H, mẹ chồng của N rưng rưng nước mắt khi được hỏi về cô con dâu xấu số.

Cuộc sống của gia đình bà H ngày càng hạnh phúc khi con dâu mang thai rồi sinh hạ cho gia đình một thằng cháu đích tôn. Ai cũng ngờ cuộc sống ấy cứ êm đềm trôi đi.

Nhưng điều bất thường đã xảy ra 10 ngày sau khi N vừa "vượt cạn". "Đêm hôm ấy là ngày cháu nội tôi được 10 ngày tuổi, tôi và hàng xóm xuống nhà vợ chồng nó chơi thì thấy không có gì bất thường. Đến 9h tối, tôi về ngủ thì một lát sau nghe tiếng gọi thất thanh của em gái ruột của N: Bác ơi, chị cháu đi đâu rồi ấy...", bà lão kể lại.

Hiện trường nơi cô gái tự sát.

Cả nhà bà H ngay lập tức choàng dậy, nhốn nháo đi tìm. "Lo lắm nhưng lúc bấy giờ mọi người không dám nghĩ là nó lại dại dột tìm đến cái chết. Cả đêm không tìm thấy nó đâu, cứ nghĩ là nó giận dỗi gì chồng rồi đi đâu thôi. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau thì cả nhà tôi điếng người khi xác nó được phát hiện ở ao làng", bà H. nhớ lại chuyện đau lòng.

Quan niệm ngu dại

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc và ra kết luận: Trên thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động từ phía ngoài, không có dấu hiệu của việc bị hạ sát.

Dù chuyện trôi qua đã lâu, đến nay bà H. vẫn ưu tư: "Thực sự, khi ấy không ai biết được nguyên nhân chính xác là tại sao nó lại dại dột tìm đến cái chết như thế. Sau này hỏi chuyện mọi người thì mới biết nó đã có kế hoạch cụ thể: Trước hôm nó chết, nó có dặn dò chồng cụ thể về việc chuyện tiền bạc chi tiêu ra sao, chỗ nào còn để tiền. Nó cũng hỏi tôi là nếu con nó không có sữa thì sao, tôi cứ ngỡ nó bị tắc tia sữa nên động viên nó gắng ăn uống tốt là được. Nào ngờ...".

Làm đám tang cho nạn nhân xong, mọi người phát hiện N có để lại một bức thư tuyệt mệnh. "Từng câu, từng chữ thì tôi không được nhớ cho lắm nhưng đại ý là nó xin lỗi bố mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng vì đã ra đi đường đột. Nó tự cho rằng cái số nó phải thế. Nó đi xem bói rồi bị thầy bói phán rằng: "Số cháu sát con nên muốn con còn sống thì cháu phải tìm đến cái chết", bà lão thuật lại.

Cũng theo bà H, con dâu bà trước khi lấy chồng cũng đã từng có ý định quyên sinh một lần vì bố mẹ đẻ cô khi đó tính chuyện lấy chồng cho cô.

Người thân đau đớn

Sau ngày người vợ trẻ ra đi, người chồng mới gần 20 tuổi rơi vào tình trạng u uất, hoảng loạn. Theo lời bà H. thì con trai bà chỉ biết vùi mình vào một góc, không đi ra tới bên ngoài, chẳng thiết gì ăn uống. Được một thời gian, khi đã nguôi ngoai đi thì anh bỏ nhà, bỏ con đi lang thang. Lúc đầu là lang bạt vào miền Nam, làm được một thời gian thì quay về Hà Nội. "Chẳng biết chán đời thế nào nó đâm quẫn trí rồi tham gia vào một vụ cướp bóc gì đó. Tôi chỉ biết được vụ việc khi tòa án thông báo xử nó ở trên tỉnh. Tôi không đi dự tòa, nó bị tuyên án 2 năm và ra tù vào năm 2007", người mẹ khốn khổ chầm chậm rơi nước mắt khi kể về bi kịch nối tiếp bi kịch trong cuộc đời bà.

3000 ngày đã trôi qua sau cái đêm định mệnh mà gia đình bà H gặp phải. Bà nói vết thương tưởng đã lành, ai ngờ đôi khi nhớ lại vẫn rớt nước mắt. Con dâu dại dột, con trai quẫn trí, bao khốn khó đổ lên đôi vai gầy bà lão. Bà kể lại, ngày ngày dắt cháu đi học qua phần mộ của mẹ, cháu có lúc bi bô: "Đây là mẹ đẻ của con. Mẹ dại thật! Mẹ đi sớm bỏ lại con." "Không biết ai dạy nó nhưng nghe cháu nói vậy, tôi lại rơi nước mắt. Thường mình 1 phần, thường con 5 phần, thương cháu đến 10 phần. Ai bảo con ngu dại nghe theo lời thầy bói nhảm nhí", bà H. buông tiếng thở dài.

Bùi Thọ

Tag: xem bói
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.