Trong danh sách 25 cầu thủ của U23 Việt Nam sang Qatar dự giải đấu châu lục sắp tới, Tuấn Anh có lẽ là cái tên khiến người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc nhất. Tiền vệ của Yokohama cùng với Đức Lương được xếp vào dạng ‘vé vớt’, nghĩa là có vai trò không mấy quan trọng, là phương án dự phòng trong trường hợp xuất hiện cầu thủ chấn thương.
Số phận khéo trêu ngươi với Tuấn Anh. Bởi đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1995 bị lỡ hẹn trong màu áo U23 Việt Nam.
Còn nhớ, ở vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra tại Malaysia hồi tháng 3 vừa qua, Tuấn Anh có tên trong danh sách, tuy nhiên, anh chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể. Khi ấy, ngoài không có thể lực sung mãn nhất, tiền vệ này cũng không thích hợp với lối chơi thiên về sức mạnh mà HLV Miura xây dựng.
Chuẩn bị cho SEA Games 28, Tuấn Anh lại được triệu tập. Có điều, anh tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách chính thức đi Singapore với lý do chấn thương. Thời điểm đó, thực ra, Tuấn Anh vốn cũng chẳng được trọng dụng và quá cần thiết trong sơ đồ đội hình của chiến lược gia người Nhật.
Đến lần này, khi mà ông Miura có vẻ đã thay đổi suy nghĩ, bớt bảo thủ, đồng thời, Tuấn Anh cũng tiến bộ hơn về thể lực, về khả năng tranh chấp tay đôi, thì vận đen lại cản trở hi vọng cống hiến của anh. Chấn thương cũ tái phát đã đánh sập hết những tham vọng của tiền vệ quê Thái Bình. Khỏi phải nói cũng biết Tuấn Anh buồn rầu như thế nào.
Tài năng của Tuấn Anh là điều chẳng ai dám phủ nhận. Thế nhưng, dưới triều đại của HLV Miura, chưa bao giờ anh có đủ ‘đất’ để thể hiện mình. Cơ hội dành cho Tuấn Anh đã ít, thậm chí, nó còn đến vào những lúc chẳng thích hợp chút nào.
Vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2015 cùng U21 HAGL, Tuấn Anh còn chưa kịp hưởng trọn niềm vui đã phải vội vàng khăn gói một mình lên đường sang Nhật Bản thử việc. Hết 7 ngày tại đất