Nếu ở cấp đội ĐTQG, Thái Lan luôn thể hiện được bản lĩnh tại sân chơi khu vực với sự thống trị gần như tuyệt đối suốt gần một thập kỷ qua. Thế nhưng ở các giải U19 những năm gần đây, bóng đá xứ Chùa vàng thường xuyên thất bại. Tính ra đến trước trận chung kết với U19 Việt Nam, họ đã trải qua 3 năm liên tiếp không thể gớp mặt trong trận đấu tranh ngôi vô địch. Đó rõ ràng là một sự thất vọng.
HLV Thái Lan tự tin có cách trị U19 Việt Nam.
Tuy nhiên người Thái đã cho thấy quyết tâm trở lại rất mạnh mẽ. Tại giải đấu trên đất Lào năm nay, màn trình diễn của họ là ấn tượng hơn bất cứ đối thủ nào. Đầu tiên, là hàng thủ, dù đã để lọt lưới 2 bàn nhưng sự chắc chắn, chững chạc mà Thái Lan tạo ra sẽ là bài toán nan giải với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Trong khi đó tuyến đầu của họ đã chơi cực kỳ bùng nổ, thăng hoa. Con số 23 bàn thắng mà người Thái dội vào lưới các đối thủ ở 5 trận đấu đã qua là chứng minh quá rõ cho khả năng săn bàn đáng nể của hàng tiền đạo đội bóng này. Trong mọi trận đấu họ luôn thể hiện được sự vượt trội, kiểm soát thế trận hoàn toàn và không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế.
Trong trận bán kết, bất chấp U19 Malaysia chủ động chơi phòng ngự nhiều tầng với số đông hậu vệ bên phần sân nhà nhưng cũng chẳng thể giữ sách lưới trước sức công phá mạnh mẽ của Ritthidet (người lập cú đúp) và các đồng đội. Cái cách họ nã đến 5 bàn không gỡ vào lưới đối thủ mà chúng ta chỉ có được kết quả hòa một cách chật vậy ở vòng rõ ràng rất đáng lưu tâm và chẳng thể xem thường. Với những gì đã thể hiện đoàn quân của HLV Srikerd đang rất tự tin hướng tới chiến thắng trong trận chung kết.
Trước cuộc đụng độ U19 Việt Nam, ông thầy Srikerd tỏ ra lạc quan về cơ hội giành chức vô địch của các học trò. Sở dĩ như vậy là bởi ông này tiết lộ rằng đã nghiên cứu rất kỹ