U19 Việt Nam đã từng được kỳ vọng có thể đánh bại đối thủ cùng lứa Thái Lan, nhất là sau những màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải đấu trên đất Lào. Tuy nhiên dù đã áp dụng lối chơi phòng ngự phản công nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ cầm cự được 40 phút trước khi thủng lưới rồi vỡ trận hoàn toàn trong hiệp hai.
U19 Việt Nam bại trận trước người Thái dù đã chơi tử thủ.
Lối chơi mà U19 Việt Nam sử dụng khá tương đồng với những gì mà HLV Miura từng yêu cầu các học trò thi triển khi ĐT Việt Nam đối đầu đội tuyển quốc giá xứ Chùa vàng trong trận mở màn vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 5.
Cả hai cách chơi này có đặc điểm chung là kéo đội hình xuống thấp, tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà nhằm hạn chế khả năng tấn công của đối thủ trước khi nghĩ đến các pha phản công.
Nếu như đội lớn không chỉ thủng lưới ở phút 75 khi phải chơi thiếu người thì U19 Việt Nam sau khi nhận bàn thua ở hiệp một đã đánh mất thế trận để rồi liên tiếp nhận bàn thua và thất bại 0-6 chung cuộc. Điều này đến từ việc thể lực của U19 Việt Nam đuối dần đặc biệt là về cuối trận. Trong khi Thái Lan vẫn rất sung sức và hưng phấn.
HLV Miura có lẽ đã thu được những bài học nhất định từ trận thua của U19 Việt Nam. Đầu tiên, kiểu chơi dựng xe bus trước cầu môn khi đối đầu người Thái rõ ràng không mang lại hiệu quả như mong đợi và cần phải dựa vào những gì mạnh nhất mới mong đánh gục đối thủ.
Nhìn lại quá khứ, khi HLV Calisto đưa ĐT Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2008, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng áp dựng ngón đòn phòng ngự phản công. Thế nhưng bên cạnh việc sở hữu thành thủ cực kỳ vững trãi, cách chơi, sự dịch chuyển đội hình, bọc lót, che chắn từ hàng tiền vệ cũng rất tốt. Nói nôm na, đội hình được lên xuống, công thủ một cách linh hoạt, khoa học và đầy biến ảo giúp đội bóng nhanh chóng c