Ở giải U21 Quốc tế 2016, U21 HAGL mang tới TP.HCM lực lượng gần như mạnh nhất. 4 tuyển thủ quốc gia Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường đều góp mặt. Bên cạnh đó là những hảo thủ nổi danh từ lứa U19 cách đây hai năm, như Đông Triều, Văn Sơn, Hồng Duy,…
Trong tay HLV Guillaume Graechen thiếu mất hai quân bài, Minh Vương và Tuấn Anh. Sự vắng mặt của Tuấn Anh đáng nói hơn cả. Tiền vệ này đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng Phố núi những năm gần đây.
Nhiều ngày qua, các giải pháp thay thế đã được ông Grrachen tính đến. Khả dĩ nhất là Phan Thanh Hậu hoặc Lương Hoàng Nam.
Thanh Hậu, Hoàng Nam đều là những học viên khóa 2 của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Bộ đôi này có sở trường chơi tiền vệ trung tâm, và mới cùng U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup sang năm tại Hàn Quốc.
Năm 2014, khi mới 17 tuổi, Thanh Hậu từng được tờ The Guardian (Anh) đưa vào danh sách 40 cầu thủ triển vọng của bóng đá thế giới. Cao 1m69, sao trẻ quê Quảng Ngãi nổi bật bởi khả năng kiểm soát bóng, đọc trận đấu tốt, óc chiến thuật nhanh nhạy. Vấn đề của anh nằm ở nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp.
Với hình thể “mỏng”, Thanh Hậu thường dễ thua thiệt khi đối đầu với những cầu thủ cao to. Đá cặp với Xuân Trường – người vốn cũng không có thế mạnh trên phương diện này sẽ là thử thách dành cho cả hai.
Lương Hoàng Nam chơi chủ động và đôi phần nhiệt huyết hơn Thanh Hậu. Song, đây là tiền vệ chỉ cao 1m57. Hoàng Nam trông lọt thỏm mỗi khi có mặt trên sân. Với xu hướng bóng đá ngày càng chú trọng chiều cao, chân chuyền người Đắc Lắc sẽ phải nỗ lực nhiều để thể hiện mình.
Trong màu áo U21 HAGL bây giờ, thầy Giôm sẽ buộc phải nhắm một người để đá cạnh Xuân Trường. Ở các buổi tập trước trận ra quân, ông chọn Thanh Hậu.
Xét tổng quát, dù còn nhiều hạn chế nhưng Thanh Hậu vẫn là cái tên “sáng nước”, phù hợp cho lối đá ban bật nhỏ. Hoàng Nam cũng hữu dụng, nhưng nên vào sân từ ghế dự bị.
Video U21 HAGL 2-0 U21 Hàn Quốc (Chung kết U21 Quốc tế 2015):
Trần Anh