Ra mắt và đúng dịp valentine năm 2015, “50 sắc thái” nhận nhiều chê bai từ người xem cũng như giới chuyên môn trong lĩnh vực phim ảnh, chính vì thế, bộ phim đã nhanh chóng dẫn đầu top đề cử phim tệ nhất năm.
Quanh quẩn yếu tố "sex và bạo dâm"
Đạo diễn Lars Von Trier mang “50 sắc thái” đến với khán giả và ngay lập tức nhận phải nhiều chỉ trích. Một bộ phim điện ảnh ăn theo sự nổi tiếng của bộ tiểu thuyết người lớn “Người đàn bà cuồng dâm” ăn khách. Thế nhưng, chính nó lại không thể chuyển tải hết nội dung câu chuyện.
“Sex và bạo dâm” là nhận xét của các nhà phê bình về bộ phim này khi quá nhiều hình ảnh dung tục bị phô ra ống kính nhưng lại dùng mác của câu chuyện khán giả từng biết đến để câu khách. Nghệ thuật quay phim và tạo hình ảnh nhân vật không có gì đặc sắc. Cách xử lý hình ảnh sẽ được đánh giá khá tốt nếu là bộ phim thông thường nhưng ngược lại, đây là bộ phim 18+ nên yếu tố hình ảnh cần phải chú trọng nhiều hơn để tạo nên “cái hồn” cho bộ phim.
Toàn bộ nội dung là cảnh nóng.
Nhàm chán, tính cách nhân vật chính không có gì đáng nói
Sheri Linden của tờ Hollywood Reporter đã có bình luận sau khi xem “50 sắc thái”: “Cảnh cao trào được xây dựng quá chậm và gây thất vọng vì thiếu độ chân thật và sự căng thẳng cần thiết”. Chưa kể, việc chuyển tải tính cách nhân vật cũng khiến người xem cảm thấy hụt hẫng. Nhân vật Christian chỉ thích sai khiến người khác, không có nhiều thú vị để thu hút nữ chính, chưa kể những tình tiết khá “vô lý” khi nữ chính lại đem lòng yêu một người khá thô thiển và lạnh nhạt với những mệnh lệnh đề ra.
Về phần tính cách nhân vật nữ chính Anastasia lại "một màu" khi đem lòng yêu Christian nhiều tiền hay đơn giản cô là một kẻ đào mỏ, thích sự giàu có của anh chàng. Chưa khai thác tới câu chu