Vỉa hè bị "cưỡng bức"
Xe dịch vụ náo loạn, người dân không còn lối đi bộ cả đoạn vỉa hè khu vực lối dẫn xuống từ đường cao tốc trên cao xuống khu vực BigC Trần Duy Hưng... Không hiểu từ khi nào nơi đây đã bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe, bắt khách của cánh xe ôm, xe taxi. Từ đó kéo theo dãy dài quán trà đá mọc lên, phục vụ chỗ trú chân cho các tài xế này khi không có khách.
Vỉa hè hóa bến xe mini.
Với những gì PV báo điện tử Người Đưa Tin ghi nhận được tại đây, chức năng chính của vỉa hè là phục vụ người đi bộ đã không còn.
Theo đó, số lượng taxi, xe ôm chạy như mắc cửi khiến việc đảm bảo an toàn giao thông không còn được đảm bảo, chỉ cần sơ xảy là người đi bộ hoàn toàn có thể bị một chiếc xe đang vội đón khách lao vào.
“Bến xe” tự phát này cũng góp phần khiến hệ thống giao thông cả đoạn đường rối loạn. Theo tìm hiểu, lý do mà cánh xe ôm, taxi chọn điểm vỉa hè này làm bến đỗ là do có nhiều xe khách tuyến tỉnh thường xuyên dừng trả khách bất tuân quy định.
“Bến xe” tự phát này cũng góp phần khiến hệ thống giao thông cả đoạn đường rối loạn
Trong quá trình tìm hiểu, PV đã ghi nhận được hình ảnh của nhiều tuyến xe từ Thái Bình, Hải Phòng... dừng trả khách ngay khi vừa rẽ xuống từ lối đường cao tốc trên cao. Mỗi lần, hàng chục hành khách mới vừa bước xuống đã lập tức bị quây kín bởi cánh xe ôm, taxi.
Chính quyền khẳng định đã xử lý
Trao đổi tin tức với PV, một vị đại diện Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, TP. Hà Nội) khẳng định rằng đã xử lý điểm nóng này từ 3 tháng trước.
Ông này cũng cho biết: “Tình trạng xe dù bến cóc ở đoạn gần siêu thị BigC đã được chúng tôi xử lý triệt