Trên sân nhà, đội đầu bảng Leicester City đã thiết lập một thế trận phòng ngự kín kẽ, khiến cho những chân sút bên phía MU tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương.
Không những thế, đội bóng của HLV Claudio Ranieri còn thành công với những tình huống phản công sắc lẹm của mình. Phút 24, Jamie Vardy chạy chỗ, phá bẫy việt vị, dứt điểm lạnh lùng đánh bại De Gea, mở tỉ số cho "Bầy cáo" sau đường chuyền dài tinh tế của Christian Fuchs.
Đây cũng là bàn thắng đưa tiền đạo người Anh đi vào lịch sử giải đấu khi là người ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại NHA.
Nhận bàn thua, MU tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng phải mãi cho tới cuối hiệp 1, từ một quả phạt góc bên phía cánh phải, thầy trò Louis Van Gaal mới tìm được bàn quân bình tỉ số sau khi Schweinsteiger bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Kasper Schmeichel.
Sang hiệp 2, dù có nhiều cơ hội tạo ra nhưng cả 2 đội đều không thể ghi thêm được bàn thắng nào.
Hòa 1-1, cả Leicester và MU đều đánh mất cơ hội leo lên ngôi đầu vào tay Man City khi ở vòng đấu này, "The citizens" đánh bại Southampton với tỉ số 3-1.
J.S