Trong tập đầu tiên của Vietnam Idol Kids 2016 lên sóng hôm 24/4, Hồ Văn Cường chính là thí sinh để lại nhiều ấn tượng nhất với công chúng.
Thể hiện 2 ca khúc mang âm hưởng dân ca Lý đất giồng và Bà năm cùng một câu vọng cổ, cậu bé 13 tuổi đã khiến giám khảo Văn Mai Hương cùng hàng triệu người xem phải bật khóc.
Xuất thân trong một gia đình làm lao động chân tay tại Gò Công (Tiền Giang), cậu bé không có điều kiện để tham gia vào các trung tâm âm nhạc . Thay vào đó, em phải đi hát đám cưới từ năm lớp 6 để kiếm vài trăm nghìn đồng đóng học phí.
Giám khảo Tóc Tiên và Văn Mai Hương vô cùng xúc động khi biết hoàn cảnh của cậu bé Hồ Văn Cường.
Ngay khi giám khảo Tóc Tiên hỏi về công việc hát đám cưới của mình, cậu bé Văn Cường đã mếu máo khóc. Từ đây, hoàn cảnh khó khăn của thí sinh đã được hé lộ. Cậu bé cho biết, em đi hát đám cưới từ năm học lớp 6, kiếm thêm 200 - 300 nghìn để đóng tiền học phí. Bố Cường đi làm thợ hồ, mẹ đi nhổ rau cải thuê. Để có tiến đến tham dự Vietnam Idol Kids ở Sài Gòn, mẹ em đã mượn 500 nghìn đồng để đưa em đi thi.
Bước vào sân chơi lớn, chính sự rụt rè kèm theo giọng hát nhiều cảm xúc của Văn Cường là lý do giúp phần thi của em nhận được nhiều sự đồng cảm.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hồ Văn Cường phải đi hát đám cưới để lấy tiền ăn học.
Nếu như giọng hát của Cường chinh phục hoàn toàn ban giám khảo ở vòng Audition thì phần thể hiện của em ở vòng Studio lại không được suôn sẻ.
Ở phần hát với micro, cậu bé đã chọn thể hiện bài của thần tượng Phi Nhung mang tên Sóc sờ bai Sóc Trăng. Khá áp lực khi phải đứng hát và cạnh tranh trực tiếp với các bạn khác trên cùng một sân khấu, Cường đã vô tình… nuốt nước bọt lúc đang ngân nga để “thả” ca từ